Nga không có cửa thắng Croatia!

(PLO)- Tuyển Nga đã chơi tấn công trước các đối thủ ở vòng bảng World Cup nhưng đã chơi phòng thủ khi đụng độ với Tây Ban Nha. Và tuyển Croatia tin rằng họ phải sẵn sàng hóa giải đội chủ nhà trong trận tứ kết với bất kỳ cách đá nào.

Người Nga đã thay đổi chiến thuật để chơi năm hậu vệ với chỉ tiền đạo duy nhất Artem Dzyuba ở trận gặp Tây Ban Nha, chấp nhận việc chỉ có một cơ hội trong suốt 90 phút. Về những khó khăn khi đối đầu với Nga, tiền vệ Ivan Perisic của Croatia chia sẻ: “Chúng tôi đã xem tất cả  trận đấu của họ. Nga đã sử dụng một hệ thống chiến thuật khác để chống lại Tây Ban Nha và chúng tôi buộc phải có giải pháp thích ứng với mọi hoàn cảnh mà đối thủ tạo ra.

Tiền vệ Rebic tự tin Croatia sẽ qua mặt chủ nhà Nga.

Đội tuyển Croatia sẽ chuẩn bị tốt nhất để đối đầu cho cả hai phiên bản chơi bóng của Nga. Tôi nghĩ chúng tôi chủ yếu vẫn phải tập trung vào bản thân vì cầu thủ Croatia có chất lượng cao hơn. Chúng tôi chỉ cần chơi đúng phong độ trên sân, bất kể Nga sẽ thiết lập cách chơi kiểu gì”.

Croatia đã cho thấy những màn trình diễn tấn công xuất sắc khi họ đánh bại Nigeria, Argentina và Iceland để dẫn đầu bảng của họ. Nhưng cũng giống như Nga, họ từng phải chơi phòng thủ để dẫn dắt Đan Mạch vào loạt đá luân lưu với chiến thắng 3-2.

Mandzukic là chìa khóa của Croatia mở cửa cầu môn Nga.

Với những cầu thủ như tiền vệ đẳng cấp thế giới Luka Modric và một loạt chân sút hàng đầu gồm Mario Mandzukic, Ante Rebic, Andrej Kramaric và Perisic, đội bóng của HLV Zlatko Dalic cho thấy họ rất dồi dào khả năng tấn công.

Kể từ thế hệ vàng Croatia tài năng vào đến vòng bán kết World Cup 1998, các tuyển thủ ở thế hệ tiếp theo của một quốc gia độc lập chỉ có 4,2 triệu dân đã chịu áp lực rất lớn từ giới hâm mộ. Thầy trò Dalic đang thêu dệt mơ ước trở thành ngựa ô của World Cup kỳ này…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.