Dù phải 4 năm nữa World Cup 2018 mới diễn ra, nhưng những tín hiệu đầu tiên từ nước chủ nhà Nga cho thấy đây có thể sẽ là kỳ World Cup tốn kém nhất trong lịch sử.
Một trong những vấn đề nổi bật trong quá trình chuẩn bị của Brazil cho World Cup 2014 chính là khoản ngân sách khổng lồ mà Chính phủ phải bỏ ra để tổ chức sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới, trong khi không ít người dân vẫn đang sống trong cảnh khốn khó.
Theo những con số thống kê, chi phí tổ chức cho kỳ World Cup này đã lên tới 14,9 tỷ USD, trong đó 11,3 tỷ USD dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thu hút khách du lịch đến với Brazil.
Nhưng nước Nga hứa hẹn sẽ còn nâng cao con số chi phí này hơn nữa. Chính phủ của tổng thống Vladimir Putin dự định chi đến 20 tỷ USD cho kỳ World Cup tiếp theo. Nếu điều này là sự thật, thì đó sẽ là kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử. Khi nước Nga chính thức giành quyền đăng cai vào năm 2010, con số chi phí chỉ bằng một nửa số tiền 20 tỷ USD. Trước Brazil, thì kỳ World Cup tốn kém nhất đã diễn ra cách đây 8 năm, vào năm 2006 ở Đức.
Con số này dẫu sao vẫn chưa thấm vào đâu so với số tiền nước Nga phải bỏ ra để đăng cai Thế vận hội mùa đông Sochi, hơn 50 tỷ USD. Phần lớn trong số tiền bỏ ra ấy lại không đem lại nhiều lợi ích trong dài hạn. Các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn than phiền rằng họ không thể bù đắp chi phí hợp đồng cho thuê khi mà những thị trấn hẻo lánh thuộc vùng Biển Đen chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ trở thành địa chỉ du lịch của Nga.
Bất chấp việc kỳ World Cup tới sẽ khó rơi vào tình trạng tạo ra rác thải như Sochi, người ta vẫn có quyền đặt câu hỏi việc chi tiêu cho giải đấu này được thực hiện như thế nào. Sẽ có 12 sân vận động ở 11 thành phố trải dài trên phạm vi xấp xỉ 2.414 kilô mét cần phải xây mới hoặc nâng cấp.
Lưu ý rằng mới chỉ có các sân ở thủ đô Moskva và cố đô St.Petersburg là đảm bảo khả năng sử dụng (tất nhiên vẫn phải nâng cấp thêm). Ngoài ra, việc các sân bóng ở Nga đều có sức chứa hơn 43.000 chỗ ngồi khiến cho không ít người lo ngại khả năng xuất hiện rất nhiều ghế trống, nhất là khi giải VĐQG Nga chỉ thu hút lượng khán giả trung bình khoảng 11.000-13.000 người/trận.
Tất nhiên, chi phí 20 tỷ USD ấy chưa là bao so với con số 200 tỷ USD của Qatar cho kỳ World Cup sau đây 8 năm nữa.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.