Neymar: “Messi và tôi sống trong địa ngục ở PSG”

(PLO)- Tiết lộ thật sốc của tân tiền đạo Al Hilal Neymar khi cả hai siêu tiền đạo của bóng đá Nam Mỹ rời thủ đô hào nhoáng nhất thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Messi có hai mùa tại đội bóng thủ đô nước Pháp, còn Neymar từ Barcelona sang PSG năm 2017 theo một bản hợp đồng mà qua đó tiền đạo Brazil trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới 222 triệu euro.

Theo Neymar thì bây giờ Messi đang sống hạnh phúc như thiên đường ở Inter Miami. Ảnh: AFP

Theo Neymar thì bây giờ Messi đang sống hạnh phúc như thiên đường ở Inter Miami. Ảnh: AFP

Mấy ai biết được chuyện bên trong nội bộ đó là gì. Ai cũng thế, thấy đội bóng của tỉ phú Qatar, ông Al Kheleifi, tiền chất như núi, tiền không phải là vấn đề, nhưng vào đấy rồi mới biết, Neymar đã có ý so sánh như vậy. Hay nói khác đi là cái gì cũng có cái giá của nó.

Trả lời đài phát thanh Globo của Brazil khi đang khoác áo Al Hilal và cuộc trả lời phỏng vấn này đã được phát sóng, Neymar nói: “Tôi và Messi có những năm tháng ở PSG như sống trong địa ngục và hỏa lò. Bây giờ, tôi sang Al Hilal, tôi như được sống trên thiên đường và có lẽ Messi ở Inter Miami cũng thế, cậu ấy đang rất hạnh phúc.

Neymar có bốn danh hiệu Ligue 1 cùng PSG, từ Barcelona, Neymar sang thủ đô nước Pháp năm 2017 và bốn năm sau thì người bạn Messi làm chuyện tương tự.

Messi, Neymar và cả Mbappe chịu áp lực cực lớn vì không thể truyền cảm hứng cho toàn đội lên ngôi Champions League, PSG thua là họ bị CĐV “ném đá”, bị nặng lời, trong cái đội bóng từng có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới ấy không có tình bạn thực sự, chỉ tồn tại sự hoài nghi lẫn nhau và ganh ghét lẫn nhau.

Neymar nói tiếp: “Tôi biết Messi chịu áp lực lớn hơn tôi khi hai năm cậu ấy khoác áo PSG là hai mùa PSG bị loại ở vòng 16 đội”.

Trả lời câu hỏi của Globe về anh nghĩ sao khi Messi nâng cúp vàng thế giới 2022? Neymar nói: “Điều đó hoàn toàn xứng đáng với cậu ấy, lẽ ra nó nên đến với cậu ấy sớm hơn chứ không phải năm 2022. Tôi rất lấy làm hạnh phúc khi bạn tôi đã nâng cúp vàng. Trong giờ phút ấy, chúng tôi lại cảm thấy chạnh lòng vì ở PSG chúng tôi không làm được với Champions League”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.