Nắm tay cùng chào đời

Một cặp song sinh nữ tại Mỹ đã chào đời trong tư thế nắm tay nhau, trong ca đỡ đẻ hiếm thấy nhất tại bang Ohio.

Nắm tay cùng chào đời
Ca sinh đôi hiếm gặp tại Mỹ - Ảnh cắt từYouTube

Jillian và Jenna Thistlethwaite cùng tượng hình trong một túi nước ối và nhau thai, một tình trạng hiếm gặp tạm gọi là sinh đôi nhau đơn.

“Chúng đã là bạn thân nhất từ trong bụng mẹ”, BBC dẫn lời người mẹ tên Sarah Thistlethwaite.

Cặp song sinh đã chào đời vào cuối tuần qua tại bang Ohio, cùng nắm tay nhau khi bác sĩ nâng chúng lên cho cha mẹ xem mặt sau khi lọt lòng mẹ.

“Đây là ca hiếm nhất từng được quan sát từ trước đến nay”, theo tờ The Los Angeles Times dẫn lời Amy Kilgore, phát ngôn viên của bệnh viện đa khoa vào ngày 12.5.

Xác suất sinh đôi nhau đơn xuất hiện 1:10.000 trường hợp mang thai.

Bà mẹ Thistlethwaite, 32 tuổi, đã được theo dõi trong nhiều tuần tại bệnh viện do sinh đôi nhau đơn dễ xảy ra biến chứng phức tạp.

Theo Phi Yến (TNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.