Mỹ phóng thích, cấp 4.210 USD, điện thoại cho nghi phạm IS

(PLO)-Mỹ có kế hoạch phóng thích một nghi phạm IS ở Syria, kèm theo tiền mặt và một chiếc điện thoại mới.

"Sau khi phóng thích, tù nhân sẽ được trả 4.210 USD tiền mặt, bằng với số tiền anh ta sở hữu khi bị bắt"- Politico dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc Mark Mitchell tuyên bố tại tòa án cấp quận ở Washington hôm 7-6.

“Anh ta cũng sẽ nhận được một chiếc điện thoại di động mới, có thể kích hoạt và sử dụng nếu muốn, đồng thời được cung cấp đủ thức ăn và nước uống trong vài ngày" – ông Mitchell nói thêm.

Một thành viên IS. Ảnh: AFP

Người đàn ông được đề cập không rõ danh tính, mang hai quốc tịch Arab Saudi và Mỹ, bị quân đội Mỹ giam trong 9 tháng do nghi ngờ là phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Mitchell không giải thích chính xác lý do tài sản của tù nhân được trả lại và tại sao anh ta được đưa điện thoại mới. Quan chức này nhận định việc phóng thích là "an toàn" và nói rằng quy trình tuân thủ đúng theo "việc thực thi quân sự truyền thống". Phát ngôn viên Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận.

Kế hoạch phóng thích nói trên xuất hiện sau khi tòa Mỹ ra phán quyết ngăn việc đưa tù nhân này tới Saudi Arabia hoặc Iraq. Bản thân nghi phạm phản đối kế hoạch này, theo các luật sư bên Bộ Tư pháp Mỹ.

Một trong các luật sư, Jonathan Hafetz, ra thông cáo nói: “Thay vì thả tự do một cách an toàn, người ta lại đi thả một công dân Mỹ xuống lề đường ở một nước chiến tranh mà không có sự đảm bảo nào”.

Quân đội Mỹ cho tù nhân IS nói trên hai lựa chọn: hoặc được phóng thích tại một thị trấn Syria hoặc bên ngoài một trại tị nạn. Nhưng theo các luật sư của chính phủ, anh ta từ chối cả hai.

Theo hồ sơ được tiết lộ mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis quyết định thả người tù này ở nơi mà Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã bắt được anh ta. Không rõ SDF sẽ làm gì nếu họ gặp lại chiến binh IS này một lần nữa. Ông Mitchell cho biết Mỹ đã thông báo trước với các quan chức SDF về vụ phóng thích này và yêu cầu không bắt giữ lại người này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.