Mỹ muốn đánh sập phát triển hòa bình của Trung Quốc?

(PLO) - Hôm 5-5, tờ Global Post cho hay Mỹ và Nhật Bản mới đây đã duyệt lại nguyên tắc hình thành liên minh quốc phòng căn bản giữa hai nước.
Điều này có thể “giáng một đòn nặng nề” vào cán cân quyền lực ở châu Á Thái Bình Dương.
Mỹ một lần nữa khẳng định cam kết của mình về việc tăng cường an ninh cho Nhật Bản và ngăn chặn mọi đe dọa mà quốc gia liên minh trọng yếu của Washington ở châu Á có thể gặp phải.

Washington cam kết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Nhật Bản, trong đó có quần đảo Điếu Ngư/Senkaku hiện đang tranh chấp với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe vẫy tay trong buổi lễ chào mừng chính thức diễn ra tại khu South Lawn của Nhà Trắng hôm 28-4-2015 (Nguồn: Sputnik News)

Tờ báo này khẳng định “Quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc” và cho biết thêm số phận của quần đảo tranh chấp này là vấn đề riêng tư giữa Bắc Kinh và Tokyo và không có sự hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật ngày càng tăng có thể thay đổi được điều đó.
Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng Mỹ đã “thúc ép” Nhật Bản có thái độ quyết đoán hơn đối với quần đảo này.
Theo Global Post, hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật với mục đích cốt lõi là nhằm “đánh sập” sự phát triển hòa bình của Trung Quốc nhưng cuối cùng lại ôm thất bại.
Hơn nữa, Mỹ mong muốn đưa khu vực này rơi vào tình trạng hỗn loạn, gây căng thẳng cho Đông bắc Á, kích động sự đối đầu giữa Bắc Kinh và Tokyo.
Washington quyết định tăng cường liên minh với Tokyo nhằm che giấu một thực tế rằng Mỹ đang dành đánh mất khả năng cạnh tranh của mình.
“Trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế, Mỹ vẫn tiếp tục đánh lừa bản thân và các nước khác” – tờ Global Post nhận định.
Cũng theo tờ báo, Mỹ không thể ngăn cản sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Washington cần phải ngộ ra điều này, và xét đến chuyện các liên minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á “ rời bỏ hàng ngũ để đi theo kẻ thù” và gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Bắc Kinh khởi xướng - tờ báo nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.