Mỹ không muốn tuyển Iran qua đêm ở Mỹ và thế là Mexico ra tay

(PLO)- Đội tuyển Iran sắp sửa đá vòng chung kết World Cup 2026 trên đất Mỹ nhưng trú ngụ tại Mexico...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan chức trách Mỹ, đồng chủ nhà World Cup 2026 cùng Canada và Mexico đã nêu quan điểm với FIFA, rằng Mỹ không muốn đội tuyển Iran qua đêm trên đất Mỹ. Thế là Mexico ra tay dàn xếp rất ổn thỏa.

Và cho đến hôm nay, mọi chuyện đã dần lộ ra ánh sáng, hay nói khác đi là phần chìm của tảng băng đã dần hé lộ.

Tuyen- Iran.jpg
Phía Mỹ không muốn tuyển Iran trên lãnh thổ Mỹ sau giờ thi đấu. Ảnh: TT.

Hiện tại, đoàn bóng đá Iran vẫn chưa được phía Mỹ hồi âm chuyện xin thị thực vào Mỹ đá World Cup 2026 dù Iran đã chọn Arizona của bang Washington làm nơi đóng quân. Sau một thời gian, phía Iran đợi mãi mà phía Mỹ vẫn chưa trả lời có cấp thị thực hay không. Và trong thế khó, Iran chọn đường binh khác.

Theo đó, Iran đã chọn thành phố Tijuana của Mexico sát với biên giới khu vực bờ Tây nước Mỹ để mỗi khi thi đấu là lên máy bay từ Tijuana đến Los Angeles (đá với New Zealand và Bỉ, sau đó đến Seattle đá với Ai Cập). Cuối cùng, cách này là tối ưu.

Claudia Sheinbaum.jpg
Nữ Tổng thống Claudia Sheinmaum của Mexico rất quyết đoán giải quyết vấn đề. Ảnh: TT.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Claudia Sheinbaum của Mexico đã dang tay chia sẻ khó khăn của Iran và vui vẻ nhận lời tạo điều kiện cho Iran đóng quân tại Tijuana đá World Cup 2026 trên đất Mỹ. Có chi tiết đáng chú ý là từ Tijuana bay đến Los Angeles chỉ 55 phút, gần hơn từ Arizona bay đến Los Angeles.

Trong cuộc họp báo ngày 25-5, người phụ nữ đứng đầu đất nước Mexico cho báo chí quốc tế biết thông tin rất quý giá và mang tính “chìa khóa”, bởi đại diện Mỹ chỉ chấp nhận tuyển Iran đến Mỹ đá, ngoài giờ bóng đá thì họ không cho toàn đội Iran trú ngụ trên lãnh thổ Mỹ.

Nữ Tổng thống Claudia Sheinbaum thuật lại cho báo chí quốc tế biết, rồi bà nói thêm “OK, vậy thì Iran sẽ trú tại Mexico, chẳng có vấn đề gì cả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi thứ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.