MU và 'cục nợ' Sanchez; Thái Lan đấu kín trước 'đại chiến'

(PLO)- Man United sẽ phải chi 36 triệu bảng nếu muốn đẩy Sanchez đến Inter; Thái Lan "đóng cửa" đá giao hữu trước "đại chiến Đông Nam Á"; Lukaku bức xúc khi nói về Solsa.

Man United buộc chi 36 triệu bảng giải quyết “cục nợ” Sanchez

Dù muốn dù không, đội chủ sân Old Trafford vẫn phải bỏ ra 36 triệu bảng cho hai năm hợp đồng còn lại của chân sút người Chile Alexis Sanchez.

Các khoản chi của Sanchez tại Man United.

Tại cuộc thương thảo mới đây giữa Man United và Inter, Sanchez sẽ được cho mượn một năm kèm hợp đồng mua đứt khi mùa giải kết thúc.

Tuy nhiên để giải quyết “cục nợ” Sanchez, “quỷ đỏ” phải cùng Inter gồng gánh mức lương 500.000 bảng/tuần do phía đối tác chỉ đáp ứng được 150.000 bảng/tuần trong điều kiện mua đứt tiền đạo đã bước vào tuổi 31.

Chân sút người Chile đang trên đường trở thành người của Inter Milan. Ảnh: REUTERS

Trong bối cảnh Inter muốn có thêm tân binh trước thềm Serie A sẽ khai mạc vào tuần tới, trong khi Sanchez không chấp nhận giảm lương quá thấp, buộc Man United phải chi 36 triệu bảng cho hai năm hợp đồng còn lại với cầu thủ người Chile.

Theo phân tích của truyền thông Anh, với cách giải quyết này, “quỷ đỏ” có thể gỡ gạc lại khoảng 15 triệu bảng với thỏa thuận bán đứt Sanchez cho Inter vào cuối mùa giải.

"Đại chiến Đông Nam Á" giữa Việt Nam và Thái Lan thu hút sự quan tâm lớn của CĐV hai quốc gia. ẢNH: CTV

Thái Lan giao hữu kín trước “đại chiến Đông Nam Á”

Tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino chia sẻ “voi chiến” cần có trận đấu giao hữu kín trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Hôm qua (21-8), chiến lược gia người Nhật Bản đã công bố danh sách sơ bộ 33 tuyển thủ Thái Lan được triệu tập trước “đại chiến Đông Nam Á” gặp tuyển Việt Nam vào ngày 5-9 tới. Theo dó, hàng công của “voi chiến” chỉ có hai tiền đạo trẻ gồm Supachai Jaided (Buriram United) và Chananan Pombuppha (Bangkok United), trong khi trung phong kỳ cựu Teerasil Dangda lại không có tên.

Trong buổi làm việc với LĐBĐ Thái Lan (FAT), HLV Nishino yêu cầu FAT bố trí trận giao hữu kín với CLB đang chơi tại Thai-League nhằm đánh giá đúng nhất về năng lực của các tuyển thủ. “Sau trận đấu này, danh sách đội tuyển Thái Lan sẽ được rút gọn xuống còn 23 tuyển thủ theo quy định của FIFA” - HLV Nishino chia sẻ.

Cuộc đối đầu gần nhất tại King's Cup 2019, "voi chiến" đã gục ngã trước tuyển Việt Nam. Ảnh: CTV

Đánh giá về những cầu thủ đang thi đấu tại các CLB Nhật Bản gồm Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangchan và Theerathon Bunmathan, HLV Nishino cho biết: “Họ sẽ là những trụ cột chính của đội tuyển bởi thực lực của họ đã được chứng minh. Những cầu thủ khác sẽ được tôi theo dõi, kiểm chứng qua trận giao hữu”.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ cùng hội quân sớm tương tự đội tuyển Việt Nam vào ngày 27-8.

Lukaku: "Tôi, Pogba và Sanchez luôn bị đổ lỗi tại Man United". Ảnh: REUTERS

Lukaku: Không nên ở lại nếu mình thấy không hạnh phúc

Tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku dù đã chuyển đến Inter Milan với giá 73 triệu bảng nhưng anh vẫn không thôi bực dọc khi đề cập đến đội bóng cũ Man United.

Nói về sự bất công khi còn khoác áo đội chủ sân Old Trafford, chân sút 27 tuổi chia sẻ với LightHarted Podcast: “Rất nhiều người thi đấu không tốt nhưng chỉ có tôi, Sanchez và Pogba luôn là những người đầu tiên để họ đổ lỗi mỗi khi CLB gặp sự cố. Man United sở hữu nhiều tài năng đắt giá nhưng không thể trở thành tập thể mạnh để chiến thắng. Qua trò chuyện với HLV và lãnh đạo đội bóng, tôi nhận thấy mình không còn là nhân tố chính trong chiến thuật của Solskjaer.

Sanchez và Lukaku sắp có cuộc trùng phùng tại Inter Milan. Ảnh: GETTY IMAGES 

Tuy nhiên khi trở về đội tuyển quốc gia, tôi thấy mình được trân trọng và yêu mến. Dĩ nhiên đẳng cấp CLB không thể so sánh với đội tuyển quốc gia nhưng tôi thấy mình không đáng bị đối xử tệ bạc như thế. Tôi không nên ở lại nếu cảm thấy không hạnh phúc với nơi đó”.

Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, Lukaku đã kịp hoàn tất hợp đồng thi đấu cho Inter với giá 73 triệu bảng. Trong hai năm có mặt tại Old Trafford, chân sút người Bỉ thường xuyên bị mất suất đá chính trước đồng đội đàn em Rashford.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.