MU thành “tuyệt vọng Utd”, ai cũng có thể thắng

(PLO)- Báo chí thế giới, nhất là Anh gọi Manchester Utd là "Tuyệt vọng Utd".

Galatasaray có tiếng trong quá khứ. Thời điểm này CLB Thổ Nhĩ Kỳ chưa tìm lại được vầng hào quang ngày xưa, nhưng đến Old Trafford họ đã thắng MU 3-2 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League.

MU hai lần vượt lên dẫn 1-0 rồi 2-1 nhờ cú đúp của Rasmus Hojlund, nhưng Galatasaray luôn bắt kịp rồi ngược dòng thành công ngay tại Old Trafford.

Manchester Utd bị “chế” thành “Tuyệt vọng Utd” (Desperate Utd), đối thủ nào cũng có thể đánh bại được Utd.

MU thua Brighton, Crystal Palace tại Premier League, sang Munich thua đội bóng Đức, trở về sân nhà tiếp Galatasaray lại bị đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hành hạ ở Champions League. Thầy trò Okan Buruk ca khúc khải hoàn, ăn mừng chiến thắng ngay tại thánh địa Old Trafford.

Ai-cung.jpg
Icardi góp một bàn cho chiến thắng 3-2 của Galatasaray ở Old Trafford. Ảnh: AFP

Hojlund mở điểm cho MU ở phút 17 thì sáu phút sau, cựu cầu thủ của chính MU Zaha có bàn gỡ hòa cho đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hojlund hoàn thành cú đúp vào phút 67 thì bốn phút sau Akturkoglu lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sáu phút sau bàn san bằng tỉ số 2-2 của Galatasaray là đến lượt Casemiro bị thẻ đỏ. Cuối cùng, Galatasaray “bắn phát súng kết liễu” MU ngay tại Old Trafford bằng chiến thắng 3-2 với pha lập công của Icardi.

Sau trận thua cay đắng nhưng thực ra không khó lý giải của MU, HLV Ten Hag nói: “Chúng tôi mắc lỗi từ tâm lý thi đấu, chúng tôi không được phép mắc sai lầm này nữa và nếu tiếp tục xảy ra sẽ bị trừng phạt, nhưng rất khó kiểm soát vấn đề này”.

Cũng theo chiến lược gia Hà Lan thì MU hai lần vượt lên dẫn đối phương, nhưng cuối cùng đã không kiểm soát được cuộc chơi.

Ai cũng có thể thắng được MU dẫu ở Old Trafford. Không đúng hay sao khi Crystal Palace hành quân đến đó cũng đánh bại MU, nay Galatasaray từ Thổ Nhĩ Kỳ sang cũng thắng được MU.

Sau cái thua không lối thoát này, báo chí thế giới ví MU là Desperate Utd. Galatasaray vốn là CLB có truyền thống mạnh của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, hôm nay đội được dẫn dắt bởi HLV Okan Buruk, huyền thoại của Thổ Nhĩ Kỳ, từng hạng ba thế giới tại World Cup 2002...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.