MU rối hơn khi có Ronaldo

(PLO)- Những tưởng có Ronaldo, MU sẽ thuận lợi hơn trên con đường tìm lại hào quang xưa và chinh phục Champions League danh giá. Tuy nhiên, từ khi Ronaldo về lại Old Trafford, mọi thứ có vẻ rối rắm và phức tạp hơn, đặc biệt là chiếc ghế của HLV Solskjaer.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thất bại 0-1 trước Aston Villa khiến nội tình của “quỷ đỏ” càng bị mổ xẻ nhiều hơn và chiếc ghế của HLV Solskjaer lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Khi Ronaldo về, chiếc áo số 7 trên sân Old Trafford lại phải qua một công đoạn rắc rối trong việc sang tên đổi chủ vì đầu giải chiếc áo đã đăng ký cho Cavani. Một ưu ái cho Ronaldo với chiếc áo số 7 khiến lãnh đạo MU phải làm hàng loạt thủ tục và ban tổ chức Premier League cũng phải phá lệ trong việc sang tên đưa chiếc áo về với chủ mới được xem là ngoại lệ ở Ngoại hạng Anh.

Rồi đến việc phân công người đá phạt đền cũng xáo trộn về tư tưởng. Trong đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo luôn là người đầu tiên bước đến chấm phạt đền, còn Bruno Fernandes phải xếp hàng sau nhưng ở MU thì mọi thứ lại đảo lộn. Bruno Fernandes là chuyên gia chưa bao giờ sút hỏng 11 m được HLV Solskjaer giữ nguyên nhiệm vụ thực hiện như khi chưa có Ronaldo. Điều đấy không biết có làm mất lòng Ronaldo không nhưng rõ ràng vô tình lại khiến Bruno Fernandes chịu một sức ép nặng nề và đêm 25-9, anh đã đưa quả 11 m lên trời khiến MU mất cơ hội gỡ hòa trước Aston Villa.

Gần đây hơn, báo chí Anh lại chọc ngoáy vào vị trí HLV Solskjaer khi “đổ dầu” vào việc HLV này thay Ronaldo và MU thua đối thủ yếu Young Boys tại Champions League. Đó là thêu dệt việc Ronaldo chỉ đạo thay HLV Solskjaer và làm chiếc ghế của HLV Solskjaer thêm lung lay.

Sau những trận thua bẽ mặt từ khi Ronaldo về, MU đang “nồi da xáo thịt” bởi những đòi hỏi có Ronaldo phải có bàn thắng, có chiến thắng và có danh hiệu trong khi sức ép thì lại cứ đè nặng lên thầy trò HLV Solskjaer.

Bây giờ thì chắc chắn không ít người ở MU đang cầu cho đội bóng này cứ chạy đều và chạy ổn như khi Ronaldo chưa về Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.