MU ra tối hậu thư cho HLV Solskjaer sau trận thua bạc nhược

(PLO)- Man United thất bại 0-1 trước Aston Villa có thể coi là giọt nước tràn ly, phản ánh đầy đủ sự hạn chế của HLV Ole Gunnar Solskjaer và thời gian tại vị của ông thầy người Na Uy sẽ không còn dài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Dean Smith của Aston Villa có quyền tự hào về tinh thần, lối chơi và chiến thắng 1-0 trước đối thủ lớn Man United. Ông đã giúp Aston Villa có chiến thắng đầu tiên trước Quỷ đỏ kể từ năm 2009 với cú đánh đầu dũng mãnh của Kortney Hause giúp đội nhà bỏ túi 3 điểm ở phút 88.

“Chúng tôi đã chơi quả cảm và xứng đáng giành chiến thắng. Có những lúc, hàng thủ của chúng tôi phải đối mặt với tình huống bốn chọi bốn” - HLV Dean Smith nói về trận thắng tại Old Trafford - “Manchester United sử dụng Ronaldo, Pogba, Fernandes và Greenwood, nhưng họ tạo ra ít cơ hội hơn Aston Villa.

Lẽ ra chúng tôi đã ghi nhiều bàn thắng hơn. Như tình huống Matt Targett bỏ lỡ một bàn thắng sau quả tạt của Matt Cash và theo tôi, tình huống đó là hình ảnh mẫu mực của lòng dũng cảm. Chúng tôi thi đấu rất tốt”.

Cú sút phạt đền đưa bóng lên trời của Bruno gần giống với hành động đá bay ghế HLV Solskjaer. Ảnh: CGI.  

Aston Villa hành quân đến Old Trafford với phong độ thất thường khi thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 trận gần nhất. Tuy nhiên, họ đã chơi tốt hơn đội chủ nhà. Trong cả trận, đội của Smith chỉ tung ra 6 cú sút nhưng đã giành chiến thắng nhờ cú đánh đầu của Kortney Hause ở phút 88.

Man United cũng có cơ hội để giành lại một điểm, nhưng quả phạt đền của Bruno Fernandes đã đi vọt xà ngang. HLV Smith của Aston Villa nói thêm: “Trong hiệp một, chúng tôi có đôi lúc hơi bị động. Sau giờ nghỉ, các cầu thủ đã bắt đầu tốt hơn và chơi trên cơ đối phương. Trong hiệp này, chúng tôi giữ vai trò chủ động tấn công.

Hãy nhìn vào những lần thay người. Chúng tôi đưa tiền vệ Buendia và tiền đạo Archer vào sân, rồi giành chiến thắng cuối trận. Hai lần thay người đó cho thấy chúng tôi cảm nhận cơ hội chiến thắng nhiều như thế nào".

Lần đầu tiên sau 5 năm, Man United mới trải qua trận đấu kém hiệu quả đến vậy trên sân nhà tại Premier League. Chính xác là kể từ trận hòa 0-0 trước Burnley vào tháng 10-2016, khi Quỷ đỏ dứt điểm 38 lần mà không ghi được bàn nào.

HLV Dean Smith thắng đẹp trong cuộc so găng với Solsa. Ảnh: CGI.

Còn ở trận thua gần nhất, Man United thực hiện 402 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 77%. Hàng thủ mắc sai lầm liên tục, hàng công dù sở hữu những cá nhân chất lượng, vẫn bế tắc trầm trọng. Cầu thủ căng cứng, áp lực, các mối liên kết đứt gãy hoàn toàn. Có rất nhiều cách để thua trận đấu, nhưng Man United chọn cách tệ nhất.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đang chịu sức ép rất lớn khi là người đứng ra nhận trách nhiệm cho sự hỗn loạn và rời rạc kể trên. Suốt cả trận đấu, trong khi người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Dean Smith liên tục đứng hò hét chỉ đạo, người ta chỉ thấy Solskjaer ngồi im như tượng trên băng ghế huấn luyện.

Trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay khiến Man United bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng Premier League. Họ tụt xuống thứ 4, cùng 13 điểm với Chelsea, Man City và Everton, và kém Liverpool 1 điểm. Đây cũng là trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất của thầy trò Solskjaer trên mọi đấu trường, sau vòng bảng Champions League (Young Boys 1-2) và Cúp Liên đoàn (West Ham 0-1).

Sau trận thua tệ hại, Ban lãnh đạo MU ra tối hậu thư cho HLV Ole Gunnar Solskjaer trở lại quỹ đạo chiến thắng nếu không muốn nói lời chia tay không êm thấm.

Chelsea đối đầu Manchester City: Lukaku ghi bàn hay De Bruyne tỏa sáng
Chelsea đối đầu Manchester City: Lukaku ghi bàn hay De Bruyne tỏa sáng
(PLO)- Tâm điểm vòng 6 Ngoại hạng Anh đêm 25-9 là màn chạm trán long trời lở đất giữa nhà đương kim vô địch châu Âu Chelsea với Manchester City - nhà vua đang tại vị của Premier League, cùng hai bộ óc chiến thuật của Tuchel và Pep Guardiola hay bậc nhất làng túc cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.