Mourinho nổi điên, buộc tội cầu thủ MU thi đấu hời hợt

(PLO)- Trận thua 1-2 của MU trước Fenerbahce tại Europa League khiến Mourinho nổi giận vì thái độ thi đấu của cầu thủ MU.

Trả lời tờ BT Sport trong buổi họp báo sau trận đấu, Mourinho tỏ ra bất mãn, “Ngay từ đầu trận đấu, chúng tôi đã gặp vấn đề bởi thái độ thi đấu của cầu thủ. Họ (Fenerbahce) chơi như thể đang thi đấu trong trận chung kết Champions League. Còn chúng tôi thi đấu với thái độ như một trận giao hữu vào mùa hè. Đó là thực tế khi trận đấu bắt đầu”.

Mourinho cực kỳ thất vọng trước màn trình diễn tệ hại của cầu thủ Man Utd.

“Khi chúng tôi thi đấu trên sân nhà, mọi chuyện thật dễ dàng. Tỉ số có thể là 2-0, 3-0, 4-0 (Mourinho nhắc trận lượt đi MU thắng 4-1). Nhưng khi đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu thì đó lại là câu chuyện khác. Vì thế tôi đã nói với cầu thủ rằng đây không phải là trận đấu dễ dàng như ở trận lượt đi tại Old Trafford. Chúng ta phải sẵn sàng cho một trận đấu hoàn toàn khác”.

“Tuy nhiên, chúng tôi lại bắt đầu trận đấu như mơ ngủ. Tôi biết rằng chúng tôi gặp vấn đề khi thi đấu xa nhà. Rất khó để thi đấu trong hoàn cảnh chúng tôi không có hai trung vệ ưng ý. Trong trận đấu này, chúng tôi cần một thủ môn giỏi và hai trung vệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải để Daley Blind và Marcos Rojo đá trung vệ, vị trí trái sở trường của họ” - Mourinho trần tình.

“Ngay khi trận đấu bắt đầu, Fenerbahce đã nhập cuộc rất tốt, còn chúng tôi thi đấu như mơ ngủ và không có phản ứng gì. Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Fenerbahce đã chơi theo cách họ muốn. Họ có thể phòng thủ, phản công, gây áp lực lên trọng tài, thi đấu chậm lại, câu giờ, tạo ra những va chạm, xung đột,… Nhưng đó không phải lỗi của Fenerbahce, đó là lỗi của chúng tôi khi mà chúng tôi để họ có bàn thắng quá sớm”.

Mourinho cho rằng các cầu thủ Fenerbahce xứng đáng thắng.

“Sau bàn thua thứ 2, các cầu thủ của chúng tôi mới bắt đầu phản ứng, thi đấu cố gắng và có thể đã gỡ hòa. Tuy nhiên, nếu có bàn gỡ thì chúng tôi cũng không xứng đáng nhận được nó. Fenerbahce đã chơi một trận đầy cảm xúc và họ xứng đáng thắng” - Mourinho cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.