Mourinho chơi trò tâm lý chiến với Chelsea

(PLO)- Khi biết Manchester United phải đụng độ Chelsea ở vòng tứ kết FA Cup, HLV Mourinho đã dùng đòn tâm lý chiến để đẩy sức ép lên đối thủ.

MU vừa có màn ngược dòng vất vả thắng 2-1 trước Blackburn ở vòng 5 FA Cup. Chưa kịp vui mừng, MU đã nhận tin dữ khi kết quả bốc thăm vòng tứ kết giải đấu này họ phải gặp Chelsea trên sân khách Stamford Bridge.

Mourinho đẩy sức ép về phía Chelsea.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng Blackburn, HLV Mourinho rất khôn ngoan khi đẩy sức ép lên Chelsea, “Chelsea coi như đã cầm chắc chức vô địch Premier League. Họ không còn gì khác để chiến đấu và có thể toàn tâm cho đấu trường FA Cup”.

“Tôi tin FA Cup là giải đấu quan trọng với Chelsea. Trong khi đó, Man United còn phải đá với St Etienne vào giữa tuần (Europa League), chơi trận chung kết League Cup. Ngoài ra, chúng tôi phải chiến đấu cho một vị trí trong tốp 4 Premier League. Chúng tôi có quá nhiều điều để suy nghĩ” - Mourinho nói.

“Trận đấu với Chelsea còn gần một tháng nữa. Tôi không muốn nói nhiều về nó lúc này” - Mourinho cho biết thêm.

Trong khi đó, người hùng ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho MU trong trận gặp Blackburn, Ibrahimovic nói với BT Sports: “Kể từ khi tôi đến nước Anh, đặc biệt là ở FA Cup, mỗi trận đấu như là trận chung kết và không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Không quan trọng khi đội của bạn đang thi đấu ở Championship, chúng tôi không đánh giá thấp bất kỳ ai”.

Ibrahimovic và Pogba được tung vào sân và lập tức giúp MU thay đổi tình hình.

“Trong nửa hiệp thi đấu thứ hai, tôi và Paul được tung vào sân. Paul Pogba đã tung ra đường chuyền tuyệt vời để tôi ghi bàn. Chúng tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Chúng tôi vẫn còn nhiều giải đấu phía trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, tiếp tục tiến lên. Bây giờ mới là thời điểm quyết định của mùa giải” - Ibrahimovic cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.