Một VĐV Olympic được phát 35 bao cao su

Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Sochi phân phát 100.000 bao cao su miễn phí chỉ riêng trong làng Olympic.
Maria Hoefl-Riesch, VĐV trượt tuyết người Đức và chồng cũng là quản lý Marcus Hoefl thể hiện tình cảm sau một buổi tập tại Sochi.

VĐV trượt tuyết người Đức Maria Hoefl-Rieschvà chồng cũng là quản lý Marcus Hoefl thể hiện tình cảm sau một buổi tập tại Sochi. Ảnh: AP.

Đại diện Ủy ban Olympic quốc tế cho biết, việc để ý nghiêm túc tới chuyện "chăn gối" của các VĐV là một phần trong chiến dịch tình dục an toàn và phòng chống HIV/AIDS. Có khoảng 100.000 bao cao su được phát cho 2.800 VĐV tại làng Olympic, tương đương mỗi VĐV nhận được 35 bao cao su trong suốt 16 ngày tranh tài ở Sochi.

Bác sĩ Judy Kurianski cho rằng, sex trong làng Olympic là điều không thể tránh khỏi. "Môi trường riêng biệt, họ cùng ăn chung, ở chung, tương đồng về công việc, tiếp xúc hàng ngày nên dễ nảy sinh tình cảm. Ở đó có sự căng thẳng, hồi hộp, khao khát, năng lượng kích thích cơ thể tiết ra các hormon thúc đẩy sự va chạm thể xác giữa các VĐV", bác sĩ Judy Kurianski - người từng có mặt tại một số kỳ Thế vận hội mùa đông và đi thăm các làng Olympic - chia sẻ.

Theo ABC, làng Olympic Sochi chẳng khác gì một trại tập trung quốc tế, được coi là môi trường lý tưởng cho hoạt động tình dục. Các VĐV đều là những người khỏe mạnh, có sự thu hút về ngoại hình nên chuyện gặp gỡ dẫn đến những hành động xa hơn được coi là điều bình thường. Ngoài ra, sau mỗi cuộc thi đấu, các bữa tiệc tưng bừng mừng chiến thắng được tổ chức. Việc giải tỏa tâm lý cùng với hơi men của rượu khiến các ngôi sao cho phép mình vui vẻ, dễ thả lỏng bản thân hơn.

Năm 2012, trước khi Olympic London khai mạc, phóng viên Sam Alipour của kênh ESPN gây sốc khi hé lộ về sinh hoạt tình dục dễ dãi của các VĐV trong làng Olympic. "Việc quan hệ diễn ra hàng ngày", thủ môn tuyển bóng đá nữ Hope Solo tiết lộ. Trong khi đó hotboy làng bơi Ryan Lochte cũng khẳng định: "70 đến 75% các VĐV quan hệ tình dục tại làng Olympic".

Theo Hoàng Trang (Ngôi sao)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.