Bảng B, Bồ Đào Nha-Morocco: 1-0

Morocco chia tay, thôi chờ làm chủ nhà!

(PL)- Morocco đến Nga với thông số rất lạc quan, là đội bóng không thủng bàn nào ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi, bản thân HLV Renard Herver của Morocco được bầu HLV xuất sắc nhất châu Phi 2018… 

nhưng tiếc thay đại diện châu Phi đã rơi vào bảng quá xương, có Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Như một định mệnh, Morocco vừa thua trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2026 trước “liên minh Bắc Mỹ” và họ sẽ tiếp tục chạy đua World Cup 2030. Và có lẽ đến lúc đó tuyển Morocco mới chín muồi và hy vọng thực sự.

Morocco cũng giống như Iran rơi vào bảng cùng với hai ông lớn bán đảo Iberia thì dường như định mệnh đã sắp đặt.

Trước trận đấu thì HLV Renard Herve đã chưa có câu trả lời cho bài toán vô hiệu hóa Ronaldo. Renard tính bố trí ba học trò để “quay” Ronaldo nhưng nếu ba cầu thủ Morocco “quay” Ronaldo thì ai “chăm lo” những cầu thủ Bồ Đào Nha còn lại?

Ronaldo ghi bàn thứ tư tại VCK World Cup 2018. Ảnh: FIFA

Vị HLV người Pháp của Morocco đã chơi bài ngửa tất cả và dường như ông đã thấy.

Ronaldo ghi bàn phút thứ tư chỉ do cảm giác bóng và cảm giác vị trí cũng như nhạy cơ hội mà thôi, còn pha ra chân thì cũng… bình thường thôi, ai cũng có thể làm được.

Morocco có nhiều cơ hội ngay sau bàn thua nhưng nó giống như trong thế “chết”, đó là dấu hiệu vùng vẫy mà thôi. Mỗi cầu thủ Morocco chơi hơn 200% sức lực. Đá như thế thì khó hy vọng. Bồ Đào Nha chỉ thắng một bàn cách biệt nhưng đừng tưởng dễ san bằng. Bồ Đào Nha đâu cần mọi giá phải thắng. Hòa Morocco hoặc thậm chí là thua thì còn “kèo thơm” phía trước là Iran nữa. Nói thế không phải là tôn Bồ Đào Nha là… thần thánh nhưng cái chính là không dại gì họ bung hết sức ra khi phía trước còn chặng đường rất dài, đó mới là vấn đề.

Ronaldo quá khỏe nên tiếp tục được chơi hết trận, còn nhiều trụ cột khác của Bồ Đào Nha chơi chưa hết tốc lực và chủ trương bảo tồn sức lực cho chặng đường phía trước. Còn Morocco thì chỉ mỗi mục tiêu thắng Bồ Đào Nha mà thôi.

Morocco thua 0-1 và chính thức chia tay World Cup. “Trình” Morocco còn thấp lắm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.