Món quà bất ngờ gửi đến gia đình liệt sĩ trong trận hải chiến Trường Sa

(PLO)- “Mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần dân tộc, chung tay góp sức bảo vệ biển đảo Tổ quốc, chăm lo thật tốt cho hậu phương quân đội để cán bộ, chiến sĩ ta vững tâm canh giữ biển trời Việt Nam” - Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói.

Sáng 12-3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã  trao quà và bố trí căn hộ chung cư cho anh Vũ Xuân Khoa, con trai của liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Phi Trừ.

Không quên hải chiến Trường Sa

Liệt sĩ Vũ Phi Trừ là thuyền trưởng tàu HQ 604 đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma và Cô Lin ngày 14-3-1988. Đây chính là hành động tri ân của chính quyền TP Đà Nẵng đến những người đã ngã xuống vì chủ quyền Tổ quốc.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đến và trực tiếp trao quyết định bố trí căn hộ chung cư cho bà quả phụ Nguyễn Thị Tần, vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ và con trai là anh Vũ Xuân Khoa.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm hỏi gia đình liệt sĩ Vũ Phi Trừ. Ảnh: LÊ PHI

Tham dự buổi lễ còn có sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng III Hải quân; Bộ Chỉ huy Quân sự TP; UBND huyện Hoàng Sa… và các đơn vị liên quan.

Liệt sĩ Vũ Phi Trừ, quê Thanh Hóa - nguyên là thuyền trưởng tàu hải quân HQ 604 - con tàu đã bị Trung Quốc bắn chìm trong trận chiến Gạc Ma. Anh đã hy sinh dũng cảm cùng 63 đồng đội của mình, để lại vợ trẻ và hai con thơ.

Vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ là bà quả phụ Nguyễn Thị Tần đã ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn. Hiện con trai đầu là Vũ Xuân Đăng, công tác trong lực lượng hải quân Việt Nam, đóng ở TP.HCM.

TP Đà Nẵng quyết định bố trí căn hộ chung cư cho con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ . Ảnh: LÊ PHI

Riêng Vũ Xuân Khoa, hiện là cán bộ Công ty Tân Cảng, Bộ Quốc Phòng Chi nhánh tại Đà Nẵng. Vũ Xuân Khoa hiện chuẩn bị cưới vợ, song chưa có nhà ở, chưa có nơi chăm sóc mẹ già.

Để giúp đỡ một phần khó khăn của gia đình thân nhân liệt sĩ Vũ Phi Trừ, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định bố trí một căn hộ chung cư cho gia đình thân nhân liệt sĩ Vũ Phi Trừ.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng không bao giờ quên những người ngã xuống vì chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: LÊ PHI

Món quà bất ngờ từ Đà Nẵng

Tại buổi lễ ông Thơ chia sẻ: “Anh Vũ Phi Trừ mãi mãi ở lại với biển đảo Tổ quốc, để lại người vợ và hai con thơ, con lớn ba tuổi và con nhỏ chỉ mới một tuổi. Thế mà chị Nguyễn Thị Tần đã vượt qua bao khốn khó của cuộc sống, nuôi hai con khôn lớn nên người”.

Ông Thơ tâm sự: “Cách đây vài ngày tôi được biết con trai lớn đã tiếp nối sự nghiệp người cha, đang trực tiếp bảo vệ trên quần đảo Trường Sa, con trai nhỏ đang công tác tại Đà Nẵng nhưng gia đình chưa có chỗ ở ổn định. Lãnh đạo TP quyết định bố trí cho gia đình căn hộ chung cư, trước là một nén nhang lòng với anh Vũ Phi Trừ, sau là cùng gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống.”

TP Đà Nẵng kí bàn giao căn hộ cho con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ, đó cũng là món quà cưới mà TP gửi tới con trai người liệt sĩ kiên trung. Ảnh: LÊ PHI

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay đây là món quà nhỏ, hỗ trợ một phần khó khăn trước mắt cho gia đình liệt sĩ Trừ và cũng là tấm chân tình, trách nhiệm của Đảng bộ, nhân dân Đà Nẵng nhằm tri ân những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Mong gia đình liệt sĩ Trừ vượt qua khó khăn. Việc bố trí căn hộ chung cư cũng là lòng thành, tâm niệm của lãnh đạo TP với những người đã ngã xuống vì biển đảo Tổ quốc. Qua đây, tôi mong muốn tất cả mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ biển đảo từ những việc gần gũi, thiết thực nhất” - ông Thơ nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ cũng cho rằng trong tình hình hiện nay, biển Đông ngày càng phức tạp, căng thẳng, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đang bị thách thức khó lường. Mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần dân tộc, chung tay góp sức bảo vệ biển đảo Tổ quốc, chăm lo thật tốt cho hậu phương quân đội để cán bộ, chiến sĩ ta vững tâm canh giữ biển trời Việt Nam.

Quỹ Tấm lòng vàng thuộc báo Lao Động cũng đã tặng một chiếc tivi cho gia đình của con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ thêm ấm cúng. Ảnh: LÊ PHI

Gia đình liệt sĩ Vũ Phi Trừ đã cảm ơn tấm lòng của lãnh đạo TP Đà Nẵng đã ghi ơn và quan tâm đến gia đình. Anh Vũ Xuân Khoa, con trai của liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Phi Trừ, chia sẻ: “Đây là món quà bất ngờ mà gia đình không nghĩ tới. Đặc biệt, đây món quà hết sức ý nghĩa khi chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày cha tôi hy sinh. Kể từ khi bước chân vào TP Đà Nẵng để làm việc, sinh sống, tôi luôn tâm niệm rằng sẽ cố gắng làm việc để cống hiến cho TP ngày càng tốt đẹp hơn”.

Anh Khoa cũng cho biết đây là món quà ý nghĩa khi anh sắp lập gia đình và tạo dựng cuộc sống mới. Đồng thời, anh sẽ sống xứng đáng với những gì cha mình đã cống hiến cho Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.