Modric ngại tuyển Anh bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều

(PL)- Đội trưởng Luka Modric của Croatia cho rằng sự đổi mới của đội tuyển Anh sẽ khiến họ trở thành đối thủ khó khăn, không giống như trong quá khứ. 

Anh nói đội tuyển Anh thời điểm này khác với lần tham dự World Cup 2010, Euro 2012 bởi sự trẻ trung và biết cùng nhau nhìn về một hướng. “Chắc hẳn có một cách chơi và tinh thần đồng lòng khác nhau của bóng đá Anh giữa các thời kỳ. Đây là một sự kết hợp rất quan trọng để thành công” - Modric đánh giá cao đối thủ.

Còn với Davor Suker, cựu tiền đạo người Croatia, hiện là chủ tịch LĐBĐ Croatia, thì nhận xét: “Những gì tôi muốn là đối mặt với đội tuyển Anh của thời kỳ trước. Còn bây giờ họ rất mạnh mẽ và chúng tôi phải tôn trọng họ. Tôi có cảm giác tuyển Anh chơi bóng không phải vì tiền hoặc vì siêu xe Ferraris hay đồng hồ đắt giá. Người Anh hiện tại là 11 chiến binh”.

Modric cùng Croatia hai lần vượt qua chấm luân lưu  nhưng vẫn rất cảnh giác đội Anh. Ảnh: GETTY IMAGES

Trở lại với Modric, cái thời còn chơi chung với hậu vệ người Anh Kyle Walker và Danny Rose ở đội Tottenham đã nhớ lại những bước tiến của đội trưởng Harry Kane: “Cậu ấy còn trẻ và vừa mới nổi lên. Kane chơi bóng như một con ong chăm chỉ. Tôi luôn tôn trọng cậu ấy nhưng tuyển Anh vẫn còn nhiều cá nhân xuất sắc khác”.

Những lời tán tụng và thận trọng của Modric cho thấy anh đang có một sự định hình rõ hơn về sức mạnh của tuyển Anh trong trận bán kết và mức độ mệt mỏi tương ứng của Croatia.

Modric và đồng đội đã xem trận Anh chiến thắng Thụy Điển 2-0 ở tứ kết với bàn đánh đầu mở điểm của Harry Maguire từ một pha đá phạt góc, cùng với các cú sút phạt đền đã giúp họ ghi 7/11 bàn thắng sau năm trận đấu. Modric tiết lộ: “Tuyển Anh rất nguy hiểm với những pha bóng cố định. Họ có các cầu thủ như Maguire, Harry Kane và Stones chơi bóng mạnh mẽ với nhiều bàn thắng từ các pha dàn xếp đá phạt. Chúng tôi sẽ phải chú ý rất kỹ đến những tình huống ấy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.