Messi Thái phải “bẻ kèo” vì quyền lực của bà Pang

(PLO)-Dù tuyên bố không đá King's Cup 2022 để giữ gìn sức khỏe phục vụ cho Kawasaki Frontole nhưng Messi Thái phải "bẻ kèo".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chừng một tháng trước, “Messi Thái” Chanathip tuyên bố là không về khoác áo tuyển Thái Lan ở King’s Cup lẫn AFF Cup 2022 vì mệt mỏi khi đá ở J-League.

Messi Thái muốn đảm bảo thể trạng tốt phụng sự cho CLB Kawasaki Frontole và chỉ về khoác áo tuyển Thái Lan những giải đấu lớn.

Messi Thái Chanathip góp công lớn giúp tuyển Thái Lan đòi lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay VN. Ảnh: B.P

Messi Thái Chanathip góp công lớn giúp tuyển Thái Lan đòi lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay VN. Ảnh: B.P

Tuy nhiên sau đó thì nữ trưởng đoàn tuyển Thái Lan, Nualpham Lamsam lệnh Messi Thái Chanathip phải về dự King’s Cup khiến nhạc trưởng tuyển Thái Lan phải tự “bẻ kèo” và bay về Thái Lan đá King’s Cup 2022 tại Chiang Mai, từ ngày 22 đến 25-9 vào những ngày FIFA.

Cả Chanathip lẫn Supachok (đang đá CLB Consadole Sapporo) đều từ Nhật quay về thẳng Chiang Mai ngày 20-9 để chuẩn bị ra quân trận đầu gặp “kèo khó” Malaysia. Nếu thắng Malaysia, ngày 25-9, tuyển Thái Lan sẽ gặp đội thắng của cặp đấu Trinidad&Tobago - Tajikistan.

HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan đã quyết định loại Sarach Yooyen vì bị chấn thương nặng trong màu áo Pathum Utd ở trận hòa Prachaup 2-2 hôm chủ nhật rồi. Để thay thế tiền vệ Yooyen giàu kinh nghiệm, ông Polking gọi Sumanya Purisay.

Các đội tuyển khu vực Đông Nam Á “hưởng ứng” ngày FIFA rầm rộ. Họ coi đây là những trận đấu tổng duyệt cho AFF Cup 2022 vào cuối năm nay, sau khi World Cup 2022 kết thúc ở Qatar.

Messi Thái phải “bẻ kèo” vì quyền lực của bà Pang ảnh 2

Supachok cũng rời Consadole Sapporo về đá King's Cup 2022. Ảnh: J.L

Các đội tuyển VN, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều tận dụng những ngày FIFA này để tập trung thi đấu giao hữu. Nếu VN và Thái Lan tổ chức giải thì Indonesia mời đội khách đến từ Trung Mỹ - Curacao sang xứ Vạn đảo thi đấu hai trận lượt đi và về vào các ngày 24 và 27-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.