Messi, Ronaldo và những lão tướng rắn mặt tại World Cup

(PLO)- Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Qatar với sự tham gia của 32 đội tuyển mạnh nhất thế giới và đáng chú ý các lão tướng như Ronaldo, Messi vẫn đủ sức “gánh team”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước khi bước vào tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, các đội tuyển đương nhiên có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng. Kinh nghiệm của các cầu thủ lớn tuổi sẽ là một lợi thế không hề nhỏ. Cùng điểm mặt những lão tướng đáng chú ý nhất tại World Cup 2022.

Manuel Neuer (Đức)

Ở tuổi 36, Manuel Neuer vẫn đang cho thấy mình là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Bất chấp sự trưởng thành của đàn em Ter Stegen. Người gác đền của Bayern Munich vẫn hiên ngang trong khung thành của Die Mannschaft.

Chốt chặn Neuer đáng tin cậy của người Đức. Ảnh: CGI.

Cesar Azpilicueta (Tây Ban Nha)

Với kinh nghiệm và đẳng cấp vốn có, Cesar Azpilicueta đương nhiên sẽ là điểm tựa vững chắc cho các đàn em ở tuyển Tây Ban Nha đầy xáo trộn. Không chỉ xuất sắc trong thi đấu, đội trưởng Chelsea còn thể hiện mình là một người có sức ảnh hưởng đến CLB. 10 mùa giải chinh chiến ở đấu trường khốc liệt Premier League, Azpilicueta đang dần trở thành tượng đài mới của The Blues.

Jordi Allba (Tây Ban Nha)

Bị thách thức vị trí từ các đàn em là Jose Gaya và Sergio Reguilon nhưng lão tướng của Barca vẫn bền bỉ trong vai trò hậu vệ trái và nhận sự tin tưởng từ HLV Luis Enrique. Cơn lốc đường biên năm nào tuy đã không còn giữ được sự nhanh nhẹn, nhưng độ sát thương trong những tình huống tham gia tấn công của cầu thủ này vẫn là mối đe dọa với khung thành đối phương.

Pepe (Bồ Đào Nha)

Là cầu thủ chơi hay nhất trong trận play off giữa Bồ Đào Nha và Bắc Macedonia, Pepe góp công lớn vào chiến tích đưa Bồ Đào Nha đến Qatar mùa đông này. Tuổi 39 của Pepe khiến giới túc cầu phải ngỡ ngàng vì nền tảng thể lực sung mãn. Cựu sao Real Madrid chắc chắn sẽ là hòn đá tảng khó vượt qua.

Pepe và Ronaldo vẫn còn sung sức "gánh team" Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

Thiago Silva (Brazil)

Chơi 35 trận cho Chelsea từ đầu mùa này, khi lên tuyển Brazil, Silva vẫn sung sức. HLV Tite sẽ xem Silva và Marquinhos là cặp trung vệ số một của Brazil ở World Cup 2022.

Luka Modric (Croatia)

Quả bóng vàng 2018 sẽ có lần cuối cùng đội tuyển Croatia chinh phục cúp vàng thế giới. Từng lọt vào đến trận chung kết World Cup, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh và đồng đội. Giờ đây, lão tướng Modric cùng các đồng đội sẽ bước một lần nữa trên cuộc hành trình với hy vọng có cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp cùng đội tuyển quốc gia.

Sergio Busquest (Tây Ban Nha)

Vừa bị HLV Luis Enrique loại khỏi tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung gần nhất. Sergio Busquest cần phải sớm trở lại với đẳng cấp vốn có của mình. Dù vậy, tiền vệ phòng ngự dày dạn kinh nghiệm này gần như chắc chắc một suất đá chính trong đội hình La Roja ở kỳ World Cup sắp tới.

Lionel Messi (Argentina)

Messi khao khát giành một danh hiệu vô địch thế giới như đàn anh Maradona. Ảnh: CGI.

Kỳ World Cup thứ 5 và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của Messi sắp diễn ra. Huyền thoại bóng đá đương đại được kì vọng sẽ tự tay viết nốt trang sử trong sự nghiệp quốc tế của mình. Đã từng giành hầu hết danh hiệu cá nhân và mới có chiếc cúp Copa America, nhưng Messi cùng đội tuyển Argentina chưa từng lên ngôi ở giải thế giới.

Cristiano Ronaldo ( Bồ Đào Nha)

Chật vật giành vé vớt đến World Cup 2022, Ronaldo chắc chắn không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể. Giống như Messi, Ronaldo cũng từng tuyên bố đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Do đó, CR7 sẽ cháy hết mình cho lần cuối cùng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.