Messi đòi ăn thua đủ với cầu thủ Man. City?

(PLO)- Tiền đạo người Argentina - Lionel Messi bị cáo cuộc là có lời qua tiếng lại và đòi ăn thua đủ với một cầu thủ Man. City sau trận thua 1-3 của Barcelona trước đội chủ sân Etihad tại Champions League.

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), siêu sao của Barcelona đã tham gia vào cuộc đụng độ với một cầu thủ Man. City trong đường hầm sân Etihad, sau khi trận đấu kết thúc.

Dù Messi ghi bàn mở tỉ số nhưng Barcelona vẫn để Man. City lội ngược dòng thành công.

Một cầu thủ của Man. City (chưa được xác nhận tên) đã nói điều gì đó với Messi trong đường hầm sau trận đấu khiến siêu sao 29 tuổi của Barcelona giận dữ. Messi lập tức phản ứng lại bằng cách gọi cầu thủ này là “đồ ngu ngốc”.

Chưa dừng lại ở đó, Messi thậm chí vào tận phòng thay đồ của Man. City để hỏi cho ra lẽ. Rất may là người đồng đội trong đội tuyển Argentina với Messi là Aguero đã can thiệp kịp thời để hạ hỏa cái đầu nóng của Messi.

Hiện tại chưa có bất cứ thông tin xác nhận gì của những người trong cuộc.

Trận Man. City lội ngược dòng thắng đội bóng cũ của Pep Guardiola 3-1 khiến vị HLV người Tây Ban Nha rất hài lòng.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, Pep cho biết: “38 phút đầu tiên của trận đấu, Man. City chơi như thể chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Nếu Barcelona có bàn thắng thứ hai, có lẽ mọi thứ đã kết thúc” - Guardiola nói. “Mục tiêu của chúng tôi ở trận này là làm tất cả để thay đổi mọi thứ. Cầu thủ của chúng tôi nhận ra thời điểm tồi tệ của đội bóng đã qua. Hôm nay, Kevin de Bruyne đã thi đấu rất tốt” - Guardiola chia sẻ.

Guardiola cũng tin rằng Man. City đang dần trở thành thế lực đáng gờm ở Champions League: “Man. City đã có khoảng thời gian 25 năm không thi đấu ở Cúp châu Âu. Thật khó để đối mặt với những đội bóng dạn dày kinh nghiệm quốc tế như Barcelona. Tuy nhiên, qua trận đấu này chúng tôi đã thu hoạch được rất nhiều điều tốt đẹp.

Đó là một bước tiến lớn. Chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng tuyệt vời và cạnh tranh sòng phẳng. Cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng trước đội bóng tốt nhất”.

Guardiola cũng không quên dành lời khen ngợi cho Aguero: “Aguero đã chơi tuyệt hay! Cậu ấy rất quan trọng với đội bóng. Nếu không có Aguero trong đội hình, chúng tôi đã không đạt được mục tiêu giành chiến thắng trước Barcelona. Aguero hiện đang rất hạnh phúc và tôi mừng cho cậu ấy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.