Messi đang rất đau khổ ở PSG

(PLO)- Chân của Lionel Messi đã bị che tại một buổi chụp ảnh quảng cáo mới của Paris Saint-Germain (PSG) trong một cuộc xung đột giữa các nhãn hiệu thể thao và thực sự không có cuộc sống thoải mái ở đây.

Siêu sao người Argentina đi giày Adidas vì lý do hợp đồng trong khi CLB của anh mang thương hiệu Jordan, thuộc công ty Nike - đối thủ cạnh tranh chính của Adidas.

Điều này đã dẫn đến một cuộc xung đột kỳ lạ và có phần khó hiểu giữa hai bên, khiến đôi giày của cầu thủ 34 tuổi bị CLB che lại trong một hình ảnh quảng cáo. Les Parisiens đã làm mẫu cho một chiếc áo sơ mi trắng phiên bản giới hạn mới, với Messi phía trước và chính giữa là hình ảnh của các cầu thủ ngôi sao cùng với các đồng đội, đồng nghiệp của anh từ đội nữ của PSG.

Trong đội hình chính của PSG, 15 cầu thủ mặc đồ của Nike trong khi 13 người - bao gồm Messi mặc đồ Adidas, còn hai người mặc bộ quần áo bóng đá của Puma và Sergio Ramos mặc đồ Mizuno.

Messi không có phong độ tốt kể từ ngày khoác áo PSG sau 21 năm gắn bó với Barca. Ảnh: CGI.

Cựu cầu thủ Barcelona và HLV Carles Rexach khẳng định rằng Messi đang phải chịu đựng sự đau khổ ở PSG và đang chơi như lính đánh thuê. Anh còn chia sẻ thêm rằng Lionel Messi đang chịu đựng cuộc sống mới ở PSG vì một khác biệt lớn về triết lý so với thời anh còn ở Barca.

Rexach đã chơi ở Camp Nou trong suốt 16 năm và có nhiều thời gian tạm quyền phụ trách Blaugrana, cùng với một vị trí cố định trong thời gian ngắn trong mùa giải 2001-2002. Rexach chia sẻ với đài phát thanh Super Deportivo Radio của Argentina: “Messi đang rất đau khổ ở PSG, đội bóng của những kẻ đánh thuê. Họ không chơi thứ bóng đá đẹp mắt và hoành tráng, cũng không chơi như một tập thể.

Cầu thủ giành 7 Quả bóng vàng đang có những ngày tháng ảm đạm tại Paris. Ảnh: CGI.

PSG chiến thắng vì một ngày Neymar quyết định chơi, một ngày khác là Messi hoặc Mbappe mang đến những giải pháp cho trận đấu, nhưng họ không có đồng đội. Messi đã đến một đội bóng được xây dựng trên những tấm séc lớn. Mọi người chơi vì chính họ, trong khi Barcelona chơi vì Messi.

Ở Barcelona, Messi là "lớp kem phủ trên mặt bánh", và anh ấy sẽ không bao giờ tìm thấy mối quan hệ như vậy giữa một CLB và với tư cách là một cầu thủ. Messi đã để lại một lỗ hổng lớn ở Barcelona và không ai có thể thay thế anh ấy hoặc làm được những gì Messi đã có thể làm. Tôi rất muốn anh ấy trở lại và sống ở Catalonia một ngày nào đó”.

HLV Carles Rexach lo lắng cho hiện tại rối bời của Messi. Ảnh: CGI.

Mọi thứ đã không diễn ra đúng như kế hoạch đối với Messi tại Paris Saint-Germain kể từ khi anh chuyển nhượng mùa hè từ Barcelona. Cầu thủ người Argentina chỉ ghi được hai bàn thắng tại giải quốc nội qua 16 lần ra sân kể từ khi chuyển đến thủ đô nước Pháp vào mùa hè này - và phải đối mặt với một ngày thất vọng khác khi đội bóng của anh để thua 1-3 trước Nantes.

Vào tháng 11, Messi đã giành được danh hiệu Quả bóng vàng thứ bảy kỷ lục nhưng các thông tin đã chỉ ra rằng Messi không hạnh phúc ở Paris, vì anh đã không thể ổn định ở thành phố và CLB vì nhiều lý do. Màn trình diễn của Messi đã bị chỉ trích mạnh mẽ trên báo chí Pháp khi nhật báo L'Equipe xếp hạng màn trình diễn của anh là tệ hại với số điểm 4/10.

Sergio Aguero giận dữ khi báo chí Pháp chưa ứng xử đúng mực với người bạn thân. Ảnh: CGI.

Sergio Aguero, một người bạn thân của Messi sau những ngày họ thi đấu cùng đội tuyển quốc tế Argentina, đã tỏ ra tức giận về cách đối xử của báo chí Phá với cầu thủ này Aguero chia sẻ: "Truyền thông Pháp thật vớ vẩn, cứ như muốn giết Messi vậy. Tôi có lịch đến Paris để trả lời phỏng vấn với một tạp chí Pháp. Nhưng tôi đã gọi điện cho họ và hủy hẹn. Tôi nói thẳng với họ rằng: "Không, vì tôi ủng hộ Messi". Tôi đang rất tức giận".

Ngày 26-2, Messi và đồng đội sẽ tiếp Saint-Etienne ở vòng 26 Ligue 1. PSG mới thua hai trong 25 trận ở Ligue 1 mùa này, và đang dẫn đầu với 59 điểm, hơn nhì bảng Marseille tới 13 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.