Messi đã đến lúc phải ra đi

(PLO)- Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã trở lại lần thứ hai phụ trách đội bóng xứ Catalan phải đối phó với những thất bại từ nhiệm kỳ trước đó, nhưng vẫn khẳng định ông không hối hận khi cho phép Lionel Messi rời sân Nou Camp.

Cầu thủ người Argentina chia tay đầy nước mắt với gã khổng lồ Tây Ban Nha vào mùa hè, anh đã dành toàn bộ sự nghiệp để thi đấu cho đại diện El Blaugrana.

Nguyên do Barcelona đối mặt với những khoản nợ khổng lồ nên phải cân bằng sổ sách và việc giữ chân Messi cuối cùng đã trở thành một khả năng phi thực tế, khi La Liga điều chỉnh các quy tắc tài chính của mình. Điều đó đã giải phóng người chiến thắng bảy lần Quả bóng vàng gia nhập PSG một cách miễn phí trong khi Barcelona đã trải qua giai đoạn thành công nhất trong lịch sử của họ.

Chủ tịch Laporta thừa nhận việc để Messi ra đi là quyết định khó khăn nhất. Ông chia sẻ với BarcaTV +: “Messi ra đi? Đó là quyết định khó khăn nhất mà tôi đã thực hiện. Tôi không muốn đưa ra quyết định. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Nhưng ở hoàn cảnh của mình, tôi đã phải đưa ra quyết định lớn về Messi. Anh ấy đến lúc phải ra đi.

Có rất nhiều hứa hẹn của Barca với công thần của mình nhưng rồi họ vẫn để biểu tượng của sân Camp Nou ra đi. Ảnh: CGI.

Tôi không hối hận. Lịch sử của Barcelona vẫn tiếp tục, và với sự làm việc chăm chỉ cùng những quyết định đúng đắn, chúng tôi có thể trở lại con đường thành công. Đó là những gì chúng tôi đang làm".

Messi chia tay Barca hè 2021 sau 21 năm gắn bó. Ngôi sao Argentina chấp nhận giảm 50% lương so với hợp đồng trước, nhưng vướng mắc về quy định trần lương của La Liga khiến đôi bên không thể gia hạn với nhau. Messi sau đó đầu quân cho PSG, và hưởng mức lương mỗi năm khoảng 41 triệu USD.

Trong năm cuối cùng của Messi tại sân Camp Nou, CLB đã giành được Copa del Rey và về thứ ba tại LaLiga. Laporta cũng thừa nhận Barca nên sa thải Ronald Koeman từ hè 2021, để sớm ổn định đội hình. Những đến tháng 10-2021, HLV Hà Lan mới rời sân Camp Nou, sau 39 trận thắng, 12 hoà và 16 thua, đạt tỷ lệ chiến thắng 58,21%. Ông đem về một danh hiệu, khi cùng Barca đoạt Cup Nhà Vua mùa trước.

Cầu thủ 7 lần giành Quả bóng vàng đầu quân cho PSG theo dạng chuyển nhượng miễn phí. Ảnh: CGI.

Laporta vẫn đánh giá cao những đóng góp của Koeman vào lịch sử Barca, nhưng đồng thời nhấn mạnh HLV này không phù hợp để giúp CLB thoát khỏi khủng hoảng: "Tôi có nhiều nghi ngờ sau mùa giải đầu tiên, nhưng vì sự tôn trọng với Koeman, chúng tôi giữ ông ấy và xem mọi thứ diễn biến thế nào. Có lúc tôi nhận ra mình cần đưa ra quyết định đau đớn khác. Liệu tôi nên chia tay Koeman sớm hơn không? Có. Lẽ ra tôi phải nghe theo trực giác.

Tôi sẽ luôn nhớ đến Koeman vì bàn thắng ở Wembley giúp Barca hạ Sampdoria để lần đầu vô địch European Cup, và với tư cách là HLV trao nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ. Nhưng nếu Koeman tổn thương vì quyết định của tôi, tôi hy vọng mọi thứ sẽ sớm qua đi".

Cựu HLV của Barcelona, Ronald Koeman cũng đã gợi ý rằng CLB có động cơ thầm kín trong cuộc đàm phán với Messi, và ám chỉ rằng Laporta có thể làm nhiều hơn nữa để giữ chân cầu thủ người Argentina.

Tiếp theo sau số 10, ông thầy Koeman cũng phải rời Barca. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ với tờ báo Hà Lan Algemeen Dagblad vào tuần trước: "Chính vì sự kiên quyết của ban lãnh đạo CLB mà tôi đã đồng ý với sự ra đi của một số cầu thủ để đảm bảo tình hình tài chính. Nhưng sau đó khi bạn thấy rằng họ đi và ký một cầu thủ với giá 55 triệu euro (Torres) ngay sau khi để Lionel Messi ra đi… Sau đó, bạn tự hỏi liệu có điều gì khác đang xảy ra không. Tại sao Messi phải ra đi?".

Cầu thủ người Argentina trước đó cũng đã tuyên bố trong cuộc họp báo cuối cùng của mình rằng một thỏa thuận để thấy anh ở lại Nou Camp đã được đồng ý. Messi nói: “Chúng tôi đã thống nhất mọi thứ nhưng, vào phút cuối, điều đó không thể xảy ra. Tôi đã nghe rất nhiều điều được nói về mình, năm nay tôi muốn ở lại nhưng không thể. Năm ngoái, tôi không muốn ở lại và tôi đã nói điều đó. Năm nay tôi muốn ở lại. Tôi đã làm mọi thứ có thể nhưng CLB không thể làm điều đó vì La Liga.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi đã có những trận thua đau đớn nhưng bóng đá cho bạn cơ hội để trả thù. Vậy mà không có bước ngoặt nào cho điều này. Bây giờ tôi cảm thấy rất buồn khi phải rời một CLB mà tôi yêu thích. Tôi đã không chờ đợi điều này. Tôi luôn nói sự thật".

Chủ tịch Laporta không hối hận khi chia tay cầu thủ con cưng. Ảnh: CGI.

Sau sự ra đi của Messi, Barcelona buộc phải tìm kiếm cầu thủ bất chấp hạn chế tài chính của họ và bổ sung thêm những người như Luuk de Jong và Memphis Depay, trước khi Koeman bị sa thải và đưa Xavi làm HLV trưởng. Và thực tế đang cho thấy đó là quyết định đúng, khi CLB từng bước hồi sinh dưới trướng cựu tiền vệ người Catalonia.

Từ đầu năm 2022, Barca là đội chơi tốt nhất La Liga, với sáu chiến thắng, hai hòa, giành 20 trong 24 điểm tối đa, vươn lên thứ ba. Ở mặt trận châu Âu, sau khi sớm bị loại khỏi Champions League, đội quân của Xavi đang chơi thăng hoa tại Europa League, vào vòng 1/8 và được xem là ứng viên số một ở sân chơi này.

Laporta nói thêm: "Xavi tận dụng rất tốt cơ hội Barca trao cho cậu ấy. Xavi hiểu, yêu và tôn trọng các quyết định của Barca. Cậu ấy hiểu Barca phải thi đấu thế nào. Xavi làm việc hết mình, yêu bóng đá và tận tâm cống hiến vì Barca. Tôi rất hạnh phúc khi Barca có HLV như Xavi. Tôi tin chắc Xavi sẽ làm HLV Barca trong nhiều năm nữa, và mang đến nhiều niềm vui".

Chân sút người Argentina vẫn trong quá trình hòa nhập với đội bóng mới ở thành Paris. Ảnh: CGI.

Chủ tịch Barca cũng né tránh câu hỏi về việc chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland từ Dortmund. Ông nói: "Tôi không thể nói về các cầu thủ đội khác, nếu không giá của họ sẽ tăng lên đáng kể. Giám đốc Mateu Alemany và Jordi Cruyff đang làm việc rất tốt với Xavi, và họ biết Barca cần gì.

Chúng tôi đã lên kế hoạch tăng cường sức mạnh ở mọi vị trí. Lợi thế trong việc đàm phán là tất cả cầu thủ hàng đầu đến muốn tới Barca. Còn về Haaland, tôi không phải nói gì cả. Hãy ngừng hỏi về các cầu thủ đội khác, bởi điều đó làm tăng giá và gây bất lợi cho Barca”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.