(PLO)- Cú sút quyết đoán và hiểm hóc của Đỗ Merlo đã giúp chủ nhà Sài Gòn FC đánh bại HA Gia Lai trong ngày Kiatisak tái ngộ V-League sau 10 năm.
Vòng 1 V-League diễn ra trong sự hào hứng và cuồng nhiệt trên khắp sân cỏ trên cả nước cùng những cuộc so tài thú vị với nhiều bất ngờ. Sự thận trọng của các CLB trong trận đầu ra quân khiến cho vài trận đấu khan hiếm bàn thắng nhưng sự hấp dẫn của bóng đá muôn thuở là khi chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ mạnh.
Cú sút tuyệt đẹp của Merlo đánh gục HA Gia Lai. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Học trò Zico Thái bất lực trên sân Thống Nhất
Tâm điểm của vòng khai mạc V-League ở sân Thống Nhất giữa chủ nhà Sài Gòn FC và đặc biệt là khách - đội HA Gia Lai đã lôi cuốn đông đảo khán giả ngồi kín sân. Người yêu bóng đá rất tò mò với sự trở lại của Kiatisak sẽ làm gì cho đội bóng của bầu Đức có dàn cầu thủ đầy tuyển thủ quốc gia mà “dành cả thanh xuân để trụ hạng”.
Quả thật, đội bóng phố núi có diện mạo tươi mới dưới thời cựu HLV các đội tuyển Thái Lan từ lối chơi và con người mới. Những tân binh nội ở hàng thủ và ngoại binh đã phần nào lấp đầy lỗ hổng suốt nhiều năm qua HA Gia Lai chưa thể cởi bỏ. Thủ môn Tuấn Linh cùng ba trung vệ mới Kim Dong-su, Văn Việt, Hữu Tuấn trong cách đá mới giúp cầu thủ vững tin hơn.
Thay đổi rõ nhất của HA Gia Lai là cách biến chuyển đội hình 5-3-2 sang tấn công thành 3-5-2 rất đa dạng đòn đánh nhịp nhàng. Họ vẫn giữ thói quen giữ bóng và tấn công nhiều nhưng các chân sút vẫn chưa bén duyên. Công Phượng lẽ ra có bàn dẫn trước nếu cú sút qua đầu thủ môn Văn Phong đủ lực hơn.
Trong khi đó, Sài Gòn FC giăng ra cái bẫy nhún nhường ở nhiều thời điểm để chờ chực những cơ hội phản công chớp nhoáng. Rất may trong một lần tận dụng pha mất bóng của Hữu Tuấn, chân sút 36 tuổi Merlo rất nhanh nhẹn đi bóng và tung ra một cú cứa lòng thật đẹp, đưa bóng vào góc chết cầu môn Tuấn Linh ở phút 40.
Thất bại đầu tay của HA Gia Lai sẽ khiến cho Kiatisak cần tìm tòi nhiều hơn giải pháp để hiện thực hóa mục tiêp tốp 3.
và niềm vui chiến thắng của Tô Văn Vũ khi ghi bàn duy nhất giúp B. Bình Dương thắng nhẹ Thanh Hóa (ảnh nhỏ). Ảnh: ANH PHƯƠNG
Những bất ngờ thú vị
Cú sốc lớn nhất ở màn khai diễn V-League 2021 là đương kim á quân Hà Nội gục ngã thê thảm 0-3 trước chủ nhà Nam Định mùa nào cũng lo trụ hạng. Sự chủ quan và quyết tâm chưa đủ lớn của các học trò Chu Đình Nghiêm đã làm hại họ. Pha gục ngã cần thiết ngay trận khai mạc sẽ giúp Hà Nội tỉnh táo và nghiêm khắc hơn với mục tiêu vô địch của bầu Hiển.
Bất ngờ khác là nhà đương kim vô địch Viettel ngay trên sân nhà Hàng Đẫy lại bị đối thủ yếu hơn Hải Phòng đánh bại 1-0. Bàn thắng quý hơn vàng của Quý Nguyên như một gáo nước lạnh dội vào lòng kiêu hãnh của HLV Trương Việt Hoàng có nhiều tuyển thủ quốc gia.
Gần nhất, Hà Tĩnh sụp đổ 1-2 tại sân nhà trong một trận đấu lạ lùng với đội yếu hơn Than Quảng Ninh. Nó rất lạ bởi Hà Tĩnh mới là đội cầm bóng tấn công áp đảo và sớm có bàn thắng của Phi Sơn giúp cho khí thế cầu thủ dâng lên cao. Càng lạ hơn là sau đó chủ nhà có đến hai quả phạt đền 11 m nhưng tiền đạo Claudecir đều sút hỏng.
Bước ngoặt của cuộc chơi đẩy lên cao trào từ phút 82, khi chân sút Eydison san bằng cách biệt cho đội khách. Những khán giả ngồi trên sân Hà Tĩnh không ai tin đội nhà trắng tay. Nhưng thật tiếc nó lại đến ở phút bù giờ, Eydison hoàn tất cú đúp để Than Quảng Ninh thắng ngược rất ngoạn mục.
Không có nhiều bàn thắng ở lượt trận mở màn khi ai cũng sợ thua sẽ làm hao hụt nhuệ khí cho cuộc đua đường dài. Như chủ nhà SL Nghệ An chơi trong thế thiếu người đã rất chật vật mới gỡ hòa 1-1 trước tân binh Bình Định. Tiền đạo Hà Đức Chinh ghi bàn duy nhất cho SHB Đà Nẵng khởi đầu suôn sẻ khi qua mặt TP.HCM. Chủ nhà B. Bình Dương cũng thắng nhọc nhằn Thanh Hóa 1-0 từ một cú sút xa của Tô Văn Vũ.•
Trọng tài không bị phàn nàn Ở loạt trận đầu tiên V-League, các “vua sân cỏ” đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành trong cả bảy trận đấu. Không nghe những lời ca thán về công tác trọng tài, đặc biệt ở những tình huống nhạy cảm. Sự quyết liệt của cuộc chơi đã khiến cho các trận đấu rất nóng, có thẻ đỏ cùng những quả phạt đền không gây tranh cãi. Đây là một tín hiệu vui của người trong cuộc và ai cũng hy vọng đầu xuôi đuôi lọt. TT
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.