Mayweather đánh hai trận kiếm gấp đôi Ronaldo đá cả năm

Nếu không tính tiền tài trợ quảng cáo, thu nhập của Cristiano Ronaldo cả năm qua chỉ bằng nửa thù lao của "độc cô cầu bại" người Mỹ trong 72 phút so găng.

Thống kê của tạp chí Mỹ Fobres năm tài khóa vừa qua cho thấy Floyd Mayweather là vận động viên có thu nhập khủng nhất năm, với 105 triệu đôla (2.228 tỷ đồng).

Điều đáng nói là khoản thu nhập này chỉ thuần là tiền thù lao mà võ sĩ quyền anh người Mỹ nhận được từ hai lần thượng đài so găng trong một năm qua, với tổng thời gian thi đấu thật sự chỉ khoảng 72 phút - thắng Saul Alvarez và Marcos Maidana.

May-5316-1402561579.jpg

Độc cô cầu bại Mayweather (trái) là vua kiến tiền trong giới thể thao năm tài khóa vừa qua. Ảnh: AFP.

Cả năm qua, Mayweather - có biệt danh "Độc cô cầu bại" nhờ thành tích toàn thắng 46 trận quyền anh chuyên nghiệp - không kiếm được dù chỉ một xu tiền tài trợ quảng cáo.

Nếu chỉ tính về thù lao thi đấu, cụ thể là tiền lương, trong năm tài khóa vừa qua, Cristiano Ronaldo chỉ kiếm được 52 triệu đôla, chưa bằng nửa Mayweather.

Cộng thêm 28 triệu đôla từ tiền tài trợ quảng cáo, siêu sao của Real Madrd và tuyển Bồ Đào Nha đút túi 80 triệu đôla trong năm qua, xếp thứ hai trong Top vận động viên kiếm tiền nhiều của Forbes.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Floyd Mayweather dẫn đầu Top vận động viên kiếm tiền nhiều. Trong năm tài khóa trước, võ sĩ 37 tuổi người Mỹ kiếm được 85 triệu đôla, soán ngôi số một mà Tiger Woods chiếm giữ suốt cả thập niên trước đó.

"Tôi là người khiêm tốn và thấy rất may mắn khi được tờ Forbes một lần nữa ghi nhận như là vận động viên kiếm tiền giỏi nhất thế giới", Mayweather nói trên tạp chí Mỹ. "Tôi đang làm điều mà không vận động viên nào khác làm, tự lăng xê bản thân và đón nhận thành quả thu về thể hiện qua những con số kỷ lục. Nỗ lực, quyết tâm và sự chăm chỉ là bí quyết cho thành công về mặt tài chính của tôi".

Ronaldo-6059-1402561580.jpg

Ronaldo là sao bóng đá kiếm tiền nhiều nhất trong năm tài khóa vừa qua. Ảnh: Reuters.

Ronaldo xếp thứ hai sau Mayweather trong thế giới thể thao nói chung, nhưng ở địa hạt bóng đá, tuyển thủ Bồ Đào Nha sắp dự World Cup này vẫn là ông trùm.

Đại kình địch Lionel Messi đứng thứ hai trong danh sách cầu thủ bóng đá và thứ tư trong thế giới thể thao, nhưng kiếm tiền ít hơn đáng kể so với Ronaldo. Siêu sao người Argentina trong năm qua kiếm được 64,7 triệu đôla, với 41,7 triệu tiền lương và 23 triệu đôla.

Top 10 vận động viên kiếm tiền nhiều năm 2014 (tính theo đơn vị triệu USD)

Tên

Tổng thu nhập

Lương

Tài trợ, quảng cáo

Môn thể htao

Floyd Mayweather

105

105

0

Quyền anh

Cristiano Ronaldo

80

52

28

Bóng đá

LeBron James

72,3

19,3

53

Bóng rổ

Lionel Messi

64,7

41,7

23

Bóng đá

Kobe Bryant

61,5

30,5

31

Bóng rổ

Tiger Woods

61,2

6,2

55

Golf

Roger Federer

56,2

4,2

52

Quần vợt

Phil Mickelson

53,2

5,2

48

Golf

Rafael Nadal

44,5

14,5

30

Quần vợt

Matt Ryan

43,8

42

1,8

Bóng bầu dục

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.