Mập mờ về chấn thương, Messi vẫn lên tuyển Argentina

(PLO)- Lionel Messi đã được HLV Lionel Scaloni triệu tập cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 của nhà đương kim vô địch thế giới Argentina trước Peru và Paraguay, bất chấp thông tin về chấn thương không rõ ràng khiến anh chưa thể trở lại thi đấu.

Theo nhà báo Nico Bravo, HLV trưởng của La Albiceleste, ông Scaloni sẵn sàng mạo hiểm đưa Lionel Messi lên đội tuyển, mặc dù không có thông tin cụ thể về mức độ chấn thương của anh. Điều này xảy ra bất chấp Messi đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần đây của CLB Inter Miami, trong đó đội bóng ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) không thể giành chiến thắng.

Arsenal đã thua đau còn bị mất người

Arsenal đã thua đau còn bị mất người

(PLO)- HLV Mikel Arteta đã cung cấp thông tin nhỏ giọt về chấn thương của Bukayo Saka sau trận thua 1-2 của các Pháo thủ thành London trước chủ nhà RC Lens tại vòng bảng UEFA Champions League vào rạng sáng 4-10.

Messi cảm thấy không thoải mái ở vùng bắp đùi trong hiệp một trận thắng 4-0 của Inter Miami trước Toronto vào ngày 21-9. Khi bị thay ra nghỉ, Messi bước khỏi sân với biểu cảm và cử chỉ cho thấy không biết khi nào anh mới có thể trở lại thi đấu. Rõ ràng, Messi rất đau đớn và quá tải sau khi phải thi đấu liên tục. Thực tế, mức độ tổn thương đùi của Messi bắt đầu từ giai đoạn anh trở lại đội tuyển xứ sở Tango thi đấu các trận vòng loại World Cup 2026 hồi đầu tháng 9.

scaloni-messi.png
HLV Scaloni trông cậy nhiều vào Messi cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Argentina. Ảnh: GETTY.

Messi đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup 2022. Kể từ đầu mùa giải trước, Messi đã ghi được 32 bàn thắng và kiến tạo 25 lần trong 53 lần ra sân cho PSG. Messi cũng chơi cực kỳ ấn tượng tại Inter Miami từ mùa giải này, với chức vô địch Leagues Cup mà anh là cầu thủ xuất sắc nhất và là vua phá lưới của giải.

Và việc cả Inter Miami và đội tuyển Argentina giữ kín thông tin về mức độ chấn thương của Messi đã khiến người ta đặt nhiều dấu hỏi nghi vấn khả năng triệu tập Messi chỉ là thủ tục hay liệu anh có thật có thể ra sân thi đấu hay không.

Trong khi đó, Miami sẽ đối mặt với Chicago và Cincinnati trước kỳ nghỉ quốc tế. HLV Martino của Miami đã khẳng định Lionel Messi có thể trở lại nếu anh phục hồi tốt và sẵn sàng ra sân.

Messi-chan-thuong.jpg
Messi vẫn tập luyện riêng ở Inter Miami và không chắc ra sân trong hai trận đấu tiếp theo, trước khi lên tuyển Argentina. Ảnh: GETTY.

Cũng vào rạng sáng 4-10, tài khoản Twitter chính thức của giải thưởng Quả bóng vàng (Ballon d'Or) đã đăng một đoạn video ngắn về Messi. Đây là lần thứ 16, tiền đạo người Argentina lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng của Tạp chí uy tín France Football cho giải thưởng quả bóng vàng 2023.

Trong khi Erling Haaland giành cú ăn ba với Manchester City có khả năng lớn giành quả bóng vàng 2023, thì thành công của Messi ở vòng chung kết World Cup có thể giúp anh đánh bại cầu thủ người Na Uy.

Người chiến thắng của giải thưởng Ballon d'Or sẽ được công bố vào ngày 30-10 và Messi đang trên đường giành giải thưởng Quả bóng vàng thứ 8 chưa từng thấy trong sự nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.