Man Utd sẽ mất 70 triệu bảng nếu không vào top 4

Nếu cán đích ở Ngoại hạng Anh với một vị trí ngoài top 4 thì Man Utd chịu thiệt hại rất lớn về tài chính.

Chỉ giành được một điểm trên sân Arsenal giữa tuần này, Man Utd đã kém Liverpool - đội đứng cuối trong top 4 - tới 11 điểm. Mùa giải chỉ còn 12 vòng và khoảng cách ấy, theo giới chuyên môn, là báo động đỏ cho mục tiêu tối thiểu của Man Utd - cán đích trong top 4 để giành vé dự Champions League mùa tới.

Man Utd mới đây quả quyết thu nhập của CLB sẽ tăng từ 363 triệu bảng lên khoảng 420 triệu đến 430 triệu bảng trong năm tài khóa hiện tại. Nhưng kế hoạch đó có thể bị tác động tiêu cực nếu thầy trò HLV Moyes không kịp cải thiện phong độ để lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh trong chặng đường còn lại.

Man-Utd-6360-1392334077.jpg

Man Utd đang đối mặt với viễn cảnh tài chính rất ảm đạm nếu không được dự Champions League mùa tới.

Mùa trước, riêng tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng mà UEFA chia khi lọt vào vòng 16 đội Champions League đã mang lại cho Man Utd 30 triệu bảng. Ngoài ra, với bốn trận sân nhà, mỗi trận kiếm được hơn ba triệu bảng từ tiền bán vé và các loại hình kinh doanh khác tại Old Trafford, thu nhập của Man Utd từ Champions League mùa trước lên đến hơn 42 triệu bảng.

Theo cách tính tương tự, ESPN cho rằng nếu vô địch hoặc lọt vào trận chung kết, thu nhập của Man Utd từ Champions League có thể lên tới 70 triệu bảng. Núi tiền này đương nhiên sẽ bốc hơi nếu Man Utd không thể dự sân chơi số một châu Âu được ví như "con ngỗng đẻ trứng vàng" mùa tới.

Trong trường hợp Man Utd không thể vào top 4 và chỉ cán đích cuối mùa với một vị trí đủ để dự Europa League, doanh thu của đội sẽ tụt giảm thê thảm, vì tỷ lệ chia tiền thưởng, tiền bản quyền truyền hình ở sân chơi này thấp hơn đáng kể so với Champions League. Mùa trước, dù lọt vào tứ kết, Tottenham cũng chỉ nhận bốn triệu bảng tiền thưởng.

Nhưng ngay cả phần thưởng an ủi ấy - tấm vé dự Europa League - cũng sẽ nằm ngoài tầm với của thầy trò Moyes, nếu Man Utd tiếp tục chơi phập phù như hiện tại. Ngoại hạng Anh gần như là con đường duy nhất để Man Utd hướng ra châu Âu mùa tới, do họ đã bị loại ở Cup FA và Cup Liên đoàn.

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.