Man United 1-0 Man City: Tạm thoát khủng hoảng

(PLO)- Bàn thắng duy nhất của Mata đã giúp Manchester United hạ gục đại kình địch Man. City để tiến vào tứ kết League Cup.

MU đang gặp sức ép cực lớn sau chuỗi trận đáng thất vọng gần đây, vì thế Mourinho quyết chơi tất tay khi tung ra sân đội hình mạnh nhất. Đáng chú ý, đội trưởng Rooney hoàn toàn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của MU.

Trong khi đó, Pep Guardiola có vẻ không mặn mà với League Cup nên Man City chỉ tung ra đội hình B đối đầu với Man Utd. Dù được thi đấu trên sân nhà lại đá với đội hình mạnh hơn nhưng MU hoàn toàn tỏ ra bế tắc trong hiệp đấu thứ nhất.

Man City là đội tạo ra cơ hội đầu tiên ở ngay phút thứ 2, Iheanacho có pha đánh đầu cận thành vọt xà ngang đáng tiếc. Đây cũng là cơ hội đáng kể nhất Man City tạo được về phía khung thành De Gea.

Về phía Man United, mãi đến phút 36 họ mới tạo được cơ hội đầu tiên với pha sút xa của Ibrahimovic. Phải sang đến hiệp 2, tình thế mới sáng sủa hơn với Man United. Phút 49, Pogba nhận đường chuyền của Ibrahimovic băng xuống dứt điểm chạm tay thủ thành Cabellero bật cột dọc ra ngoài.

Các CĐV MU không phải tiếc nuối lâu, phút 54, vẫn là Ibrahimovic có pha căng ngang cho Mata đệm bóng cận thành tung lưới Man City mở tỉ số 1-0 cho MU.

Mata ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Sau bàn thua, Pep tung cả Sterling lẫn Aguero vào sân nhằm thay đổi tình thế. Tuy nhiên suốt khoảng thời gian cả hai có mặt trên sân họ cũng không tạo ra sự khác biệt nào. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về MU.

Chiến thắng này cũng giúp MU lẫn Mourinho tạm thời giảm được sức ép đang đè nặng bởi thành tích tệ hại trong những trận gần đây.

Đội hình ra sân của hai đội:

MANCHESTER UNITED: De Gea, Valencia, Rojo, Blind, Shaw, Carrick, Herrera, Mata (Schneiderlin 73mins), Pogba, Rashford (Lingard 82), Ibrahimovic.

Dự bị không sử dụng: Romero, Depay, Young, Fellaini, Darmian.

Bàn thắng: Mata 54

Thẻ vàng: Valencia, Pogba, Ibrahimovic

MANCHESTER CITY: Caballero, Maffeo, Otamendi, Kompany (Kolarov 46), Clichy, Garcia Serrano, Fernando, Sane (Sterling 63), Jesus Navas, Iheanacho, Nolito (Aguero 71).

Dự bị không sử dụng: Gunn, Gundogan, Fernandinho, Adarabioyo.

Thẻ vàng: Iheanacho

Trọng tài: Mike Dean

Tham dự: 75, 196

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.