Malaysia chỉ mong cầm chân tuyển Việt Nam

(PLO)- Không phải tự nhiên mà HLV Park Hang-seo gọi cuộc đụng độ với Malaysia vào đêm 12-12 như một trận chung kết (VTV6 trực tiếp 19 giờ 30).

Ông Park gọi đấy như trận chung kết bởi nếu không thắng được Malaysia thì ba ngày sau đội tuyển Việt Nam (VN) phải chơi trận cầu sinh tử với Indonesia. Điều mà ông Park hoàn toàn không muốn học trò phải mất sức nhiều cho chặng đường đua dài.

Safawi, cầu thủ đang dẫn đầu với bốn bàn thắng sẽ gặp lại Quang Hải
trong trận cầu đinh bảng B. Ảnh: ND

Ngay từ trước khi bóng AFF Cup lăn, giới chuyên môn đã không khó dự báo cuộc chơi ở bảng B cho hai vé bán kết chỉ diễn ra giữa ba đội Malaysia, Indonesia và đương kim vô địch VN. Thực tế đúng như thế, khi Lào và Campuchia không đủ sức gây bất ngờ.

Indonesia đã thắng Campuchia 4-2; Malaysia vượt qua Campuchia 3-1, thắng Lào 4-0 để giữ vững ngôi đầu bảng; VN thắng Lào 2-0. Cho nên màn cạnh tranh chỉ xoay quanh ba ông lớn sẽ loại trừ lẫn nhau, với cuộc chạm trán gay cấn đầu tiên là tái đấu của trận chung kết AFF Cup 2018.

Đã bốn lần thua trong năm lần đối đầu gần nhất với chỉ một trận hòa, HLV Tan Cheng Hoe quá hiểu cách đá lẫn kiểu sử dụng nhân sự của đồng nghiệp Park Hang-seo. Tuy nhiên, để phá lối chơi của đội tuyển VN là một bài toán quá khó mà suốt ba năm qua, bóng đá Malaysia chưa có lời giải.

Chính bởi sự bất trị của thầy trò ông Park mà ông Tan Cheng Hoe không ngần ngại gọi đội tuyển VN là một trong số ít ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch AFF Cup mùa này. Thậm chí, ông Tan còn toan tính rất kỹ việc Malaysia gặp gỡ Indonesia lượt cuối vòng bảng ngày 19-12 có tính quyết định nhất đến vé chơi bán kết. Nghĩa là ông thầy của Malaysia tự đặt VN vào thế kèo trên và nhiệm vụ của các học trò là ít nhất phải cầm chân nhà đương kim vô địch.

Ngược lại, ông Park rất muốn thêm một lần nữa đánh bại Malaysia để đưa đối thủ này vào cuộc đấu sinh tử với Indonesia chứ không phải đội tuyển VN. Chiến thắng sẽ giúp ông thầy người Hàn thở phào nhẹ nhõm hơn với những tính toán con người cho bước chạy đường dài. Cái khó là Malaysia xác định cầm hòa sẽ chọn lối đá tử thủ để không thua và nếu họ đá kiểu “phá” để không thắng thì các tuyển thủ VN sẽ gặp những khó khăn nhất định.

Sự khó khăn của đội tuyển VN đã thấy rõ qua trận thắng Lào dù chơi áp đảo nhưng các chân sút không nhiều lần tiếp cận khung thành đối phương, bất chấp việc ông Park cho chơi ba tiền đạo. Tuy nhiên, sự sáng tạo và lối di chuyển chiến thuật giữa Tiến Linh, Công Phượng, Phan Văn Đức không có sức biến hóa cao, dù hai trong số này đã ghi bàn. Tương tự, hàng tiền vệ không chịu nhiều áp lực và chịu khó điều tiết bóng nhưng dễ bắt bài với kiểu đưa bóng ra hai biên.

Trong khi đó, tuyến phòng ngự tuyển VN chơi với đội yếu hơn hẳn mình là Lào mà vài lần để cho đối phương sút cầu môn trong thế trống trải hoặc để tiền đạo có bóng thoát xuống đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Gặp đội bóng giỏi hơn cỡ Malaysia, sẽ không có nhiều may mắn như vậy.

Chờ thầy Park rút kinh nghiệm cho học trò sau trận ra quân để tìm chiến thắng đối thủ quen thuộc Malaysia khó chịu với tư tưởng thủ hòa.•

 

Hai nhà cầm quân dè chừng nhau

HLV Park Hang-seo cho biết ông chẳng có gì giấu giếm Malaysia về chiến thuật và khẳng định sẽ giữ kiểu chơi cũ như đã thể hiện ở trận thắng Lào. Cũng có thể cách nói của ông Park là một đòn tung hỏa mù, bởi ông đã chọn lối đá tấn công với sơ đồ 3-4-3 giống thời kỳ đầu, mà không phải 3-5-2 như gần đây. Nhưng chắc hẳn thầy Park vẫn sẽ giữ một đội hình có thiên hướng tấn công nhiều hơn và không thay đổi những vị trí quen thuộc như ông từng sử dụng tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Còn với HLV Tan Cheng Hoe cũng rất thận trọng khi cho biết ông sẽ tập trung hết sức mình để tìm một kết quả có lợi trước tuyển VN: “Ai cũng thấy VN với tư cách đương kim vô địch AFF Cup và lối chơi cho thấy sức mạnh bậc nhất của giải. Họ chính là ứng cử viên vô địch mùa này. Các tuyển thủ Malaysia sẽ phải dốc hết sức để đối đầu với đội bóng mạnh”. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.