Madam Pang tiết lộ gây sốc chuyện ‘tâm linh’ khiến Thái Lan thua Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Madam Pang tiết lộ gây sốc rằng màu áo xanh đậm của tuyển Thái Lan là một phần lý do dẫn đến trận thua tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, đồng thời thắng chung cuộc với tổng tỉ số 5-3 để lên ngôi vô địch đầy xứng đáng ngay trên đất Thái. Sau trận đấu, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nuanphan Lamsam (hay còn gọi là Madam Pang) đã tiết lộ lý do gây sốc về chuyện tâm linh khiến Thái Lan thua Việt Nam.

Theo đó, có người mách cho bà Pang chuyện tuyển Thái Lan mặc áo màu xanh (đậm) trong trận chung kết với Việt Nam là điềm không tốt và khuyên bà thay đổi màu áo. Madam Pang không thể thay đổi nó, thay vào đó, bà Pang không mặc áo xanh (đậm) trùng màu với tuyển Thái Lan, mà bà mặc áo màu xanh lá ở trận lượt về.

Madam Pang tiết lộ gây sốc
Madam Pang tiết lộ gây sốc về chuyện tâm linh, bà mặc áo xanh lá cây nhưng tuyển Thái Lan vẫn thua. ẢNH: DAILY NEWS

Madam Pang chia sẻ câu chuyện tâm linh về màu áo tuyển Thái Lan, “Tôi thừa nhận có người nói rằng đội tuyển Thái Lan không nên mặc màu xanh, bởi vì nó không tốt. Nhưng chúng tôi không muốn can thiệp vào vấn đề màu áo. Và bản thân tôi đã cố gắng khắc phục bằng cách mặc đồ màu xanh lá cây.

Nhân tiện, hôm nay tôi thực sự có ý đó. Vào buổi sáng, người thân và bạn bè đều gọi điện hỏi tại sao lại mặc đồ màu xanh? Hôm nay là chủ nhật, màu xanh là màu không tốt. Tôi đã nói với họ rằng tôi đã chọn nó. Tôi nên làm gì bây giờ? Và Việt Nam đã chọn màu đỏ rồi. Xin lỗi nhé. Tôi đã “sửa chữa” bằng cách chọn trang phục màu xanh lá cây nhưng đội vẫn không “thể sống sót. Tôi đã chiến đấu rất nhiều”.

Madam Pang cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan sau khi đội tuyển Thái Lan mất chức vô địch AFF Cup 2024 vào tay Việt Nam và cảm ơn CLB đã hy sinh đồng ý để các cầu thủ thi đấu cho tuyển Thái Lan, vì giải AFF Cup không thuộc lịch thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không “nhả” cầu thủ cho đội tuyển.

madam-pang-tiet-lo-gay-soc.jpg
Madam Pang gửi lời xin lỗi đến fan Thái Lan. ẢNH: DAILY NEWS

Madam Pang nói, “Tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Họ cổ vũ cho Voi chiến hôm nay nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội trở thành nhà vô địch ASEAN, mặc dù chúng tôi là nhà vô địch ASEAN nhiều nhất và đã hai lần liên tiếp vô địch. Và hôm nay chúng tôi cũng chơi trên sân nhà của mình. Bạn có thể nhìn nó từ nhiều góc độ. Điều đầu tiên làm tôi ấn tượng là tổng số khán giả vào sân lên tới gần 47.000 người.

Pang phải cảm ơn các bạn. Thủ tướng Pae Thongthan Shinawatra (của Thái Lan) và nhiều người nước ngoài đã đến xem trận đấu này. Đây được coi là một trận đấu vì danh dự, bởi vì đừng quên, hai lần gần nhất chúng tôi vô địch đều đấu với Việt Nam cả hai lần.

Hôm nay, chúng tôi lại chiến đấu với tuyển Việt Nam. Chúng tôi gặp bất lợi kể từ trận làm khách tại Phú Thọ, nơi chúng tôi thua 1-2, khiến chúng tôi phải lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-0 ở lượt về mới có thể vô địch.

Chúng tôi phải thừa nhận rằng bàn thua đầu tiên là hơi sớm. Khi Thái Lan dẫn lại 2-1, chúng tôi định loại bỏ anh ấy (thay thế Weerathep Pomphanthu, đã nhận 1 thẻ vàng), nhưng cậu ấy bất ngờ nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Weerathep rất buồn. Đó là một bài học”.

madam-pang-thai-lan.jpg
Chủ tịch FAT Madam Pang. ẢNH: DAILY NEWS

Madam Pang gửi lời cảm ơn các CLB của Thái Lan đã nhả quân cho đội tuyển, “Pang phải cảm ơn các bạn vì AFF Cup không nằm trong lịch FIFA days, xin cảm ơn các CLB đã nhân ái gửi cho đội tuyển các tuyển thủ bóng đá. Có rất nhiều CLB để cảm ơn, đó là Uthai Thani FC, Bangkok United, Rayong FC, Port Authority FC, Buriram United, Lamphun Warriors và Ratchaburi FC, cũng như nhiều đội khác.

Thi đấu ở mọi giải đấu, không thể phủ nhận người dân Thái Lan và mọi người đều mong đợi kết quả là giành chiến thắng. Cách đây không lâu, FAT đã thảo luận trong ủy ban rằng chúng tôi phải xem xét lại lịch thi đấu để ít ảnh hưởng nhất đến đội tuyển quốc gia".

Bà Pang cũng gửi lời cảm ơn các cầu thủ Thái Lan và người hâm mộ, “Tôi phải cảm ơn tất cả các cầu thủ đã chiến đấu trong một tháng qua, cả ban huấn luyện và các phóng viên đã đưa tin về đội tuyển Thái Lan. Cảm ơn bạn với tất cả trái tim của tôi.

Đối với cầu thủ thứ 12, người hâm mộ bóng đá Thái Lan, Pang phải xin lỗi vì tuyển Thái Lan không thể giành chức vô địch. Tôi buồn nhưng vui khi thấy người Thái yêu mến tuyển Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu ở Asian Cup, một giải đấu lớn và FIFA days, đồng thời cổ vũ cho đội tuyển U-17 Thái Lan tham dự World Cup. Đó là một sứ mệnh mà chúng ta phải hoàn thành”.

thai-lan-madam-pang.jpg
Madam Pang an ủi Weerathep Pomphan. ẢNH: DAILY NEWS

“Pansa Hemwiboon đã xin lỗi mọi người. Nong Yong (Pansa Hemwiboon) và Nong Check (Supachoke Sarachat) đã làm việc với Pang một thời gian dài. Mọi người đều thất vọng. Bản thân Tor (Weerathep Pomphan, cầu thủ bị thẻ đỏ) đã khóc. Pang là nguồn động viên cho Tor vì Tor luôn là cầu thủ quan trọng của đội tuyển Thái Lan. Cậu ấy đã cố gắng hết sức”, chủ tịch FAT Madam Pang nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.