Lượt về play off futsal Lebanon - Việt Nam: Phải ghi bàn!

(PLO)- Trận play off lượt đi tối 23-5 hòa 0-0 nếu thủ môn Hồ Văn Ý không xuất sắc thì nguy cơ thủng lưới ở hiệp 2 rất lớn.

Ngược lại, phía Việt Nam nếu tận dụng cơ hội tốt, sắc nét ở những pha dứt điểm, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã có một chiến thắng và tạo ưu thế ở lượt đi.

Lượt về lúc 22 giờ hôm nay (kênh Bongda TV trực tiếp), mục tiêu đầu tiên của futsal Việt Nam là phải ghi bàn. Dù có chút ưu thế chỉ cần hòa có bàn thắng trên sân khách (lượt về quy định là sân nhà của Lebanon) nhưng muốn hòa có bàn thắng thì cũng phải giải quyết được khâu ghi bàn.

Hai đội Việt Nam và Lebanon bất phân thắng bại ở lượt đi và
bàn thắng chưa đến với cả hai. Ảnh: AFC

Ở trận lượt đi, Việt Nam có cơ hội nhưng không có bàn thắng do các pha dứt điểm thiếu độ chuẩn xác và thiếu hiểm hóc, hay nói đúng hơn là thiếu chút độ quái cần thiết.

Lebanon đặc biệt trong hiệp 2 có nhiều thời điểm ép sân và cũng có nhiều pha dứt điểm rất uy lực không thắng được thủ môn Hồ Văn Ý.

Trang web của AFC ca ngợi hai thủ môn của Việt Nam và Lebanon là những ngôi sao của trận đấu nhưng điều quan trọng là suốt 40 phút của trận đấu, cầu thủ hai đội thiếu những cú ra chân chết người.

Tuyển Việt Nam đang trong thời kỳ trẻ hóa, các chân sút như Đoàn Phát, Văn Hiếu, Quốc Nam, Đức Hòa... còn chưa tinh tế trong dứt điểm. Trong khi Văn Vũ và Minh Trí lại bị đối phương canh kỹ, ít để ra khoảng trống để dứt điểm.

22 giờ hôm nay sẽ là một trận đấu sống còn cho cả hai. Đội nào thắng đội đó giành vé dự World Cup, còn nếu hòa có bàn thắng thì Việt Nam đi World Cup tại Lithuania vào tháng 9. Trường hợp hai đội lặp lại kết quả 0-0 thì sẽ bước vào hai hiệp phụ, nếu vẫn tiếp tục không có bàn thắng thì trận đấu sẽ phải giải quyết bằng loạt luân lưu.

Bài toán lớn nhất của thầy trò HLV Phạm Minh Giang là yếu tố tâm lý trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.