Lực sĩ Trịnh Văn Vinh “đánh rơi” HCV Asiad 18

(PLO)- Cú rơi tạ ở mức cử 179 kg nội dung cử đẩy khiến nhà vô địch cử tạ thế giới Trịnh Văn Vinh đánh mất chiếc HCV hạng 62 kg nam về tay đối thủ chủ nhà Indonesia.

Từng đăng quang vô địch thế giới nội dung cử giật 136 kg nhưng kết thúc phần thi này tại đấu trường Asiad 18 cách đây ít phút, Văn Vinh chỉ chinh phục được 133 kg. Anh thất bại ở 136 kg - mức tạ từng giúp đô cử Việt Nam đăng quang vô địch thế giới trên đất Mỹ.

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh hoàn thành phần thi cử giật.

Vinh cạnh tranh quyết liệt với lực sĩ chủ nhà Irwan.

Cùng cạnh tranh huy chương hạng cân này, lực sĩ chủ nhà Eko Yuli Irawan bất ngờ đăng ký mức tạ 137 kg, sau đó nâng lên 141 kg. Lực sĩ 29 tuổi thành công trong cả hai lần nâng. Đến mức tạ 145 kg cử giật, Irawan thất bại nhưng việc chênh lệch 8 kg so với Trịnh Văn Vinh, buộc BHL Việt Nam phải “chơi tất tay” ở nội dung cử đẩy.

Đô cử Việt Nam khởi động hai mức tạ cử đẩy 162 kg, 166 kg rất thành công. Cùng thời điểm Irawan chinh phục mức tạ 165 kg và 170 kg. 

Cú rơi tạ mức cử 179 kg khiến Vinh không thể lật đổ Irawan để đoạt HCV.

Trịnh Văn Vinh trên bục nhận HCB Asiad 18. ẢNH: PHẠM HUY

Xét về chung cuộc, Trịnh Văn Vinh vẫn còn kém đối thủ 12 kg tổng cử nhưng đã chắc chắn bảo toàn chiếc HCB. Ở thế “được ăn cả”, Văn Vinh và BHL quyết định đăng ký mức tạ 179 kg ở lần nâng cuối (tức hơn 13 kg so với lần nâng thứ hai của Vinh). Nếu thành công, lực sĩ Việt Nam sẽ chính thức đánh bại Irawan do đối thủ này đã thất bại mức tạ 175 kg trong lần nâng cuối.

Với mức cử đẩy cao nhất 179 kg, Trịnh Văn Vinh là lực sĩ cuối cùng bước lên sàn đấu. Anh nín thở, hít sâu thật lâu mới quyết định nâng tạ. Dù rất tập trung nhưng Vinh không thể hoàn thành mức cử đẩy 179 kg để vượt qua Irawan.

Với tổng cử 299 kg, lực sĩ Trịnh Văn Vinh chỉ đoạt chiếc HCB thứ ba, giúp đoàn thể thao Việt Nam duy trì vị trí 15 trên bảng tổng sắp huy chương.

Lực sĩ Đinh Xuân Hoàng xếp hạng 6 chung cuộc. ẢNH: PHẠM HUY

Cùng dự tranh hạng cân này, lực sĩ Đinh Xuân Hoàng xếp hạng 6 chung cuộc.

Lúc 18 giờ 20 chiều nay, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tranh chung kết bơi 400 m hỗn hợp nữ. Ngay sau đó, tài năng 16 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn bước vào đợt bơi chung kết 400 m tự do nam, so tài cùng “siêu kình ngư” Trung Quốc Sun Yang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.