‘Lời đề nghị của MU là rất buồn cười’

(PLO)- Manchester United chỉ có thể trả tối đa 90 triệu bảng Anh cho Real Madrid để mua Gareth Bale.

Theo Diario Gol (Tây Ban Nha), Man Utd đã nói với Real Madrid rằng họ sẽ không trả hơn 90 triệu bảng Anh (100 triệu euro) để mua Bale.

Tờ Diario Gol cho rằng trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng tăng phi mã và điên loạn như hiện nay thì lời đề nghị trên của “quỷ đỏ” là “rất buồn cười”.

Man United quan tâm đến Bale từ rất lâu nhưng đáng buồn là họ vuột mất ngôi sao người xứ Wales hết lần này đến lần khác.

Khi Bale còn ở Southampton thì M.U đã có ý định đem cầu thủ này về sân Old Trafford. Tuy nhiên, cuối cùng thì Bale lại đến Tottenham.

MU luôn "vô duyên' với Bale.

Rồi khi Bale ở Spurs, MU vẫn không nguôi “nỗi nhớ” Bale, vậy nhưng ngôi sao này lại chọn Real Madrid bất chấp MU trả giá cao hơn Real. Đến tận bây giờ thì MU vẫn muốn có Bale. Vấn đề là Bale vẫn chưa sẵn lòng “kết duyên” cùng MU dù đích thân HLV Mourinho công khai “tỏ tình” với Bale.

Bale nhấn mạnh rằng anh cảm thấy hạnh phúc ở Real Madrid. Anh nói: “Tôi chỉ tập trung vào bóng đá. Tôi không nghe, không đọc và không biết điều gì cả. Tôi thích được ở Real càng lâu càng tốt và muốn giành được nhiều danh hiệu ở đây”.

Với tình hình này thì có lẽ Manchester United vẫn chỉ mãi "yêu đơn phương" Bale mà thôi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.