HLV Hữu Thắng: ‘Quên những trận thắng dễ đi’

(PL)- Là đội bóng “xông đất” SEA Games sớm nhất, thầy trò Hữu Thắng đã nhận rất nhiều sự quan tâm của báo chí Malaysia.

Hàng chục PV bản địa đã tranh thủ phỏng vấn ông thầy của đội tuyển U-22 Việt Nam sau quá trình dài chuẩn bị cho mục tiêu vào chơi trận cuối cùng.

HLV Hữu Thắng vui vẻ: “Sức khỏe và tâm lý của toàn đội rất ổn, chẳng có cầu thủ nào chấn thương cả. Đây là một tín hiệu vui nhất của U-22 Việt Nam và chúng tôi đã sẵn sàng cho giờ G”.

Trung thành với tiêu chí giấu bài và tung hỏa mù cho đối phương, HLV Hữu Thắng nói các đối tượng tập huấn của U-22 Việt Nam ở Hàn Quốc đều chất lượng. Các học trò ông đã thắng CLB Mokpo 4-1 và dội cơn mưa gôn 6-1 vào lưới CLB Busan. Khi báo chí nước bạn truy hỏi cặn kẽ về nội lực của U-22 Việt Nam mạnh cỡ nào, ông Thắng giấu kín như bưng: “Chúng tôi sẽ thể hiện qua mỗi trận đấu”.

HLV Hữu Thắng thận trọng với mục tiêu vàng. Ảnh: Q.THẮNG

Tâm sự với PV nhà, HLV Hữu Thắng rất khiêm tốn nói các trận giao hữu không nói lên nhiều điều. Vấn đề là cầu thủ có dịp cọ xát tích lũy kinh nghiệm với từng đối thủ khác nhau và giúp ban huấn luyện có những góc nhìn riêng để nâng chất về chuyên môn.

Có một điều đặc biệt HLV Hữu Thắng thường lưu ý các học trò là hãy quên những trận thắng dễ giao hữu đã qua và tập trung cao độ cho chặng đường SEA Games cam go sắp tới. Ông sợ các học trò bay bổng trên mây và quá khứ từng ám ảnh với nỗi đau đốt thử kêu, đốt thật tịt nên thận trọng rào đón để không ai có suy nghĩ lệch hướng.

Cơn đau đầu dễ chịu của HLV Hữu Thắng

Mục tiêu huấn luyện ở Hàn Quốc tăng cường sức mạnh và hoàn chỉnh các mảnh ghép của đội tuyển U-22 Việt Nam cơ bản đã hoàn thành. HLV Hữu Thắng chỉ còn mỗi động tác cuối cùng là gạch tên bốn cầu thủ để rút gọn danh sách chính thức 20 thành viên đăng ký cho Ban tổ chức SEA Games vào ngày 13-8. Trận giao hữu cuối thắng Busan 6-1 là một trong những cơ sở giúp ban huấn luyện đánh giá lại phong độ lẫn sự thích nghi của các tuyển thủ. Tuy nhiên, để loại bốn cầu thủ một cách thuyết phục là không đơn giản. Họ khiến HLV Hữu Thắng phải đau đầu một cách dễ chịu bởi ai cũng nỗ lực hết sức mình và có những mặt mạnh riêng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.