Bình luận:

Lộ diện thực lực quá yếu của chủ nhà Qatar

(PLO)- Sau màn trình diễn nghệ thuật như mơ tại lễ khai mạc thì chủ nhà Qatar bước vào trận đấu... ác mộng tại World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Là nhà đương kim vô địch châu Á, nhưng gặp đội trung bình Nam Mỹ, Qatar không chịu nổi và đành thất thủ 0-2 trước Ecuador trong ngày khai mạc World Cup 2022.

Enner Valencia đánh đầu ghi bàn thứ hai cho Ecuador. Ảnh: Getty

Enner Valencia đánh đầu ghi bàn thứ hai cho Ecuador. Ảnh: Getty

Ba năm về trước tại UAE, Qatar vào đến chung kết gặp Nhật và đánh bại Nhật 3-1 để lên ngôi vô địch châu Á. Nhưng bây giờ dù có lợi thế đá sân nhà Al Bayt, Qatar vẫn dưới cơ quá xa so với Ecuador. Thế mới thấy bóng đá châu Á so với phần còn lại, đặc biệt là Nam Mỹ còn thua nhiều lắm.

Nhìn đội hình Qatar hầu như là những gương mặt ba năm trước lên ngôi vô địch châu Á với bộ đôi tấn công Ali Almoez (vua phá lưới Asian Cup 2019 với chín bàn) cùng Afif Akram, rồi đội trưởng Hassan Al Haydos, thủ môn Abdullah Al Sheeb...

Tình huống thủ môn Al Sheeb phạm lỗi với Valencia dẫn đến phạt đền. Ảnh: Getty

Tình huống thủ môn Al Sheeb phạm lỗi với Valencia dẫn đến phạt đền. Ảnh: Getty

Phía bên Ecuador chỉ một mình Enner Valencia đã “cân hết” khi ghi cả hai bàn thắng định đoạt kết quả trận đấu. Chính tác giả cú đúp này đã làm chao đảo hàng phòng ngự Qatar liên tục.

Valencia quá khỏe, quá tốc độ và quá xuất sắc, điều này khiến nhiều lần các hậu vệ Qatar phải chọn giải pháp phạm lỗi mới có thể ngăn được đường đi bóng.

Và ngay phút 16, khi các hậu vệ Qatar để xổng Valencia thì lần này buộc thủ môn Qatar là Al Sheeb phải lao ra và phạm lỗi với Valencia dẫn đến phạt đền. Rồi cũng chính Valencia cầm bóng đặt vào chấm 11 m sút bóng đánh lừa thủ môn Al Sheeb và ghi bàn. Đến phút 31 thì Valencia hoàn thành cú đúp cho mình.

Lộ diện thực lực quá yếu của chủ nhà Qatar ảnh 3

Thủ môn Al Sheeb của Qatar rất vất vả suốt trận. Ảnh: Getty

Qatar yếu và rối. Chơi trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả nhà cũng không thể giúp các học trò HLV Sachez biến thành động lực nổi, những pha khống chế bóng, đi bóng của Qatar rất vụng về. Suốt hiệp 1 hầu như Qatar không xâm nhập đường vùng cấm của Ecuador, còn đội bóng Nam Mỹ thì đã có hai bàn rồi.

Sang hiệp 2, Ecuador giảm nhịp độ tấn công, giảm pressing làm cho Qatar trở nên thanh thoát hơn, Qatar có vài cơ hội nhưng Ali Almaez không đủ độ bén nhọn để ghi bàn vào lưới Galinder.

Qatar yếu quá, kém quá, cầu thủ nặng nề vì áp lực. Như cách nhận định của HLV Sanchez thì nếu thắng Ecuador, cánh cửa đi tiếp mới có thể mở ra cho Qatar.

Valencia "quậy nát" hàng phòng ngự của Qatar. Ảnh: Getty

Valencia "quậy nát" hàng phòng ngự của Qatar. Ảnh: Getty

Tuy nhiên thua hai bàn, phía trước Qatar còn đó hai đối thủ lớn là nhà vô địch châu Phi - Senegal và Hà Lan thì lại càng khó gấp bội cho chủ nhà World Cup 2022.'

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.