Liverpool giỏi đánh, Real Madrid giỏi phá

(PLO)- Fan Liverpool tin rằng đội nhà khi đủ người và có Salah sẽ không thể bị đánh bại như bốn năm trước tại Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nói Liverpool đáng sợ với lối chơi tấn công ào ạt, dồn nén đối thủ đến khi họ buộc phạm sai lầm thì hoàn toàn đúng nhưng bảo rằng Real Madrid là đội bóng của những trận đấu lớn và rất đẳng cấp cũng không sai.

Liverpool rất nguy hiểm với những lần dâng cao của hậu vệ Arnold ở biên phải.

Liverpool rất nguy hiểm với những lần dâng cao của hậu vệ Arnold ở biên phải.

Liverpool thực sự là đội bóng đáng sợ hơn bốn năm trước khi họ thua Real Madrid - lúc đó còn cả Ronaldo lẫn Ramos.

Nhưng bây giờ thì hành trình vào chung kết của Liverpool lại nổi bật bởi những pha bóng chết. Thống kê cho thấy Liverpool đã có tám bàn thắng ở Champions League từ các tình huống bóng chết, trong đó phân nửa là từ những quả phạt góc.

Rõ ràng là ông Klopp đã cho cầu thủ của mình tận dụng những tình huống bóng chết để ghi điểm và bây giờ fan Liverpool tự hào vì không chỉ có Van Dijk đe dọa ở các tình huống bóng chết, mà còn rất nhiều cầu thủ khác có thể khai thác tốt. Thậm chí là thấp như Mane mà còn biết ăn bàn bằng đầu.

Nhưng thống kê cũng cho thấy Real Madrid rất giỏi trong việc chống bóng chết, điển hình là suốt Champions League này họ mới để thua đúng một bàn trước Chelsea ở tứ kết lượt về.

Klopp và các học trò chắc hẳn không chỉ trông chờ vào vũ khí bóng chết làm sống cả một tập thể. Có lẽ ông Klopp đã thấy được điều đấy nên gần đây thấy rất rõ Liverpool có những pha chồng biên (phải) cực hay hoặc những cú xuống biên (trái) rồi đột ngột đổi hướng vào trong của Diaz.

Liverpool rất nguy hiểm với những lần dâng cao của hậu vệ Arnold ở biên phải nhưng đó cũng là hành lang mà Liverpool hay thua khi bị phản công nhanh.

Chắc chắn ông Ancelotti cùng các cầu thủ thấy được điều này và vô tình nó lại trùng với những pha phối hợp hay ăn bàn của học trò ông tại La Liga ở chính hành lang vừa là điểm mạnh (khi tấn công) vừa là tử huyệt của Liverpool.

Sẽ là cuộc đấu trí rất thú vị của hai HLV một điềm đạm (Ancelotti, Real Madrid), một sôi nổi đầy nhiệt huyết (Klopp, Liverpool) vào rạng sáng 29-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.