Linh Giang - Anh Thắng mất cúp vào tay bộ đôi Thái Lan

(PLO)- Chiều nay (28-7), tại Tây Ninh đã diễn ra trận chung kết giải quần vợt quốc tế Hải Đăng Open Championship 2018 giữa cặp đôi Trịnh Linh Giang-Anh Thắng và Pongsapak-Kittirat đến từ Thái Lan. 

Giải có sự tham dự của các tay vợt chuyên nghiệp, bán chuyên cùng các tay vợt khách mời quốc tế đến từ Thái Lan. Tham dự giải gồm có 30 tay vợt trong nước, với nhiều tay vợt nổi tiếng như Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang, Hoàng Thành Trung, Bùi Trí Nguyên… và tám tay vợt Thái Lan tranh tài nội dung đôi nam với phần thưởng cho chức vô địch là 100 triệu đồng.

Bộ đôi Pongsapak - Kittirat nâng cúp vô địch 

Sau chiến thắng thuyết phục trước cặp đánh đôi hàng đầu Việt Nam, Quang Huy - Quốc Khánh ở vòng bán kết, cặp đôi Pongsapak, Kittirat bước vào trận chung kết với tâm trạng rất tốt và sẵn sàng lấy cúp trên đất Tây Ninh. 

Khác với suy đoán của nhiều người hâm mộ, trận đấu khởi đầu với thế chủ động dành cho cặp đôi Linh Giang, Anh Thắng.

Linh Giang thất vọng trước nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc

Ở séc đấu thứ nhất, cặp Linh Giang, Anh Thắng nhập cuộc hưng phấn và vượt lên dẫn trước đối thủ 2/0. Tuy nhiên, sau đó cặp đôi đến từ Thái Lan đã nhanh chóng lấy lại phong độ, Pongsapak-Kittirat bình tĩnh gỡ từng ván rồi xuất sắc kết thúc séc đấu với chiến thắng 6/4. 

Tuy “nhập cuộc” trận đấu trễ nhưng bộ đôi tay vợt Thái Lan lại nhiều phen khiến cho Linh, Thắng điêu đứng trước những cú đánh cực hiểm và mạnh ở giữa sân rồi thắng luôn 6-3 ở séc đấu thứ 2. 

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với các tay vợt xuất sắc đạt thứ hạng cao tại giải quần vợt quốc tế Hải Đăng Open Championship 2018

Thua trận chung kết tâm phục khẩu phục, Linh Giang và Anh Thắng đành phải dừng bước ở vị trí á quân tại giải lần này. Bộ đôi Pongsapak, Kittirat đã xuất sắc giành ngôi vô địch với số tiền thưởng lên đến 100 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.