Lên nhì bảng, cầu thủ Đan Mạch phấn khích: ‘Tất cả vì Eriksen!’

(PLO)- Tiền vệ Eriksen đang hồi phục ở nhà sau khi bị ngừng tim trong trận mở màn với Phần Lan. 

Anh ngồi trước màn hình tivi xem đồng đội và rất xúc đội khi Đan Mạch đã giành vị trí nhì bảng sau tuyển Bỉ để chính thức có mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất Euro 2020.

Trước hàng chục ngàn khán giả cuồng nhiệt nhiệt trên sân nhà Parken tại Copenhagen, các tuyển thủ Đan Mạch đã chơi như lên đồng đè bẹp đội khách Nga đến 4-1. Có cảm giác cầu thủ Đan Mạch đã dốc hết sức mình chơi thay cho Eriksen không may gặp tai nạn phải sớm chia tay Euro và dành tặng món quà quý giá này cho người đồng đội đáng mến.

Chân sút Mikkel Damsgaard mở điểm vào lưới Nga, báo hiệu một cơn mưa gôn. Ảnh: CGI.

Mikkel Damsgaard đã giúp chủ nhà dẫn trước Nga với một cú sút đẹp mắt từ bên ngoài khu vực 16m50. Sau đó, lần lượt Yussuf Poulsen, Andreas Christensen và Joakim Mæhle cũng đã ghi tên mình lên bảng tỉ số. HLV Kasper Hjulmand không thể ngừng mỉm cười và nói rằng ông và đội bóng đã nghĩ về Eriksen trong suốt tuần này.

Tiền vệ Christian Norgaard sung sướng: "Không còn gì phải bàn cãi, chiến thắng này là dành cho Christian Eriksen. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong thời gian ở bên nhau. Đan Mạch đi tiếp là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng đây sẽ không phải là chương cuối cùng. Chúng tôi bước vào trận đấu tiếp theo với một cảm giác rất lớn rằng có thể giành chiến thắng”.

Tiền đạo Martin Braithwaite của Barcelona đăng trên Twitter: "Thật là một đêm tuyệt vời. Chiến thắng này dành cho anh Christian Eriksen. Chúng ta hãy cho đi nhiều hơn nữa!”.

Ông thầy Kasper Hjulmand hạnh phúc với suất đi tiếp chính thức của các học trò Đan Mạch. Ảnh: CGI.

HLV Kasper Hjulmand ca ngợi sự ủng hộ đáng kinh ngạc mà đội bóng đã nhận được từ người hâm mộ Đan Mạch trên sân Parken. “Người Đan Mạch đã cổ vũ chúng tôi hết mình vào tuần trước” – Ông nói – “Họ đã chắp thêm cho chúng tôi đôi cánh. Nếu không có các cổ động viên kính mến, sẽ không có thành công của tuyển Đan Mạch. Chúng tôi vừa có một đêm kỳ diệu.

Nhưng sẽ vô cùng bất công nếu chúng tôi không có vinh quang sau chiến thắng này. Tôi luôn nhìn thấy những cầu thủ Đan Mạch đã chơi bóng theo một cách tâm huyết nhất và ghi đậm dấu ấn của người Đan Mạch nhất”.

Hậu vệ Christensen của Chelsea, người ghi bàn thứ ba với một cú sút xa mạnh mẽ, tâm sự: “Thật tuyệt với khi lọt vào vòng 16 đội. Điều hối tiếc duy nhất là chúng tôi sẽ không chơi trận đấu tiếp theo ở Copenhagen và không có Eriksen sát cánh bên đội tuyển. Đan Mạch đã gặp một số trục trặc sau sự cố của Eriksen nhưng bây giờ anh ấy và chúng tôi đã ổn. Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của nhiều người trong cả tuần vừa qua”.

Đan Mạch sẽ đối đầu với xứ Wales tại vòng 16 đội vào thứ Bảy tuần này tại Amsterdam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.