Lê Nguyệt Minh thắng chặng đua dài nhất Cúp Truyền hình

(PLO)- Tay đua đội Minh Giang TP.HCM vượt qua người anh Lê Văn Duẩn và Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang), giành chiến thắng chặng đua dài nhất cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2018.

Tay đua Lê Nguyệt Minh mừng chiến thắng thứ hai tại Cúp Truyền hình 2018.

Chặng thi đấu dài 199 km, xuất phát từ TP Vinh (Nghệ An) đi TP Đồng Hới (Quảng Bình). Các tay đua vượt đèo Ngang, tranh tài gần năm giờ đồng hồ dưới sức nóng miền Trung gần như vắt kiệt sức các cuarơ.

Có rất nhiều cuộc tấn công bứt tốp nhưng mục tiêu các đội đặt ra đều bất thành. Đoàn đua hình thành một nhóm đông tiến về đích.

Tại mức đến Đồng Hới, với sự hỗ trợ hết lòng của các đồng đội, tay đua Lê Nguyệt Minh tung nước rút cán mức đến đầu tiên sau 4 giờ 55’52”. Chiến thắng thứ hai giúp cuarơ người Hóc Môn gia tăng điểm số, đồng thời củng cố ngôi vị dẫn đầu bảng điểm áo xanh.

Tranh tài gần năm giờ, dưới sức nóng miền Trung càng trở nên vất vả hơn đối với các tay đua.

Nguyễn Dương Hồ Vũ (15) có chiến thắng xuất thần trên đỉnh đèo Ngang.

Lần đầu khoác lên mình chiếc áo chấm đỏ dành cho các tay đua leo núi.

Huỳnh Thanh Tùng chiếm giữ áo vàng sau bảy chặng.

Lê Nguyệt Minh mặc áo xanh sau bảy chặng.

Trong một ngày thi đấu rất thành công, êkíp Minh Giang TP.HCM còn đoạt thêm danh hiệu áo chấm đỏ sau khi Nguyễn Dương Hồ Vũ bất ngờ vượt mặt các ứng viên Tấn Hoài, Hoàng Thái, Loic Desriac, Edgar Nieto, Javier, Lê Ngọc Sơn... trên đỉnh đèo Ngang, tạm vượt lên dẫn đầu danh hiệu “vua leo núi”. Thế nhưng ở tám ngọn đèo còn lại, Hồ Vũ rất khó để cạnh tranh danh hiệu dành riêng cho các đối thủ mạnh về chân đèo.

Cán mức đến vị trí thứ bảy, tuyển thủ quốc gia Huỳnh Thanh Tùng có tổng thành tích 17 giờ 09’52”, bảo toàn ngôi đầu áo vàng sau bảy chặng trong khi giải thưởng áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc thuộc về tài năng trẻ Nguyễn Cường Khang (Minh Giang TP.HCM).

Trên bảng tổng sắp đồng đội không có sự xáo trộn. Êkíp Quân khu 7 vững vàng ngôi đầu, xếp trên hai đội Minh Giang TP.HCM và Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM.

Sáng 5-4, đoàn đua thi đấu chặng 8 từ TP Đồng Hới tiến về TP Huế, đường dài 162 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.