Chặng 5 giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa:

Lê Ngọc Sơn giành giải ‘Vua leo núi’

(PLO)- Một mình chinh phục hai ngọn đèo Khánh Lê (29 km) và Giang Ly (7 km), tay đua Dược Domesco Đồng Tháp Lê Ngọc Sơn chính thức đoạt chiếc áo đỏ dành cho “Vua leo núi” tại chặng 5 Nha Trang - Đà lạt dài 101 km.

Chặng đua ngắn nhất cũng là chặng đua gian nan, khốc liệt nhất khi các tay đua vượt cùng lúc hai ngọn đèo, trong đó Khánh Lê cao 1.700 m so với mực nước biển. Chính vì thế, cũng chỉ có 26/68 tay đua về được đích đến tại thành phố Đà Lạt. Số còn lại đều bỏ cuộc.

Việc sở hữu ba “chiến mã” Ngọc Sơn, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài, êkíp Dược Domesco Đồng Tháp tấn công rất mạnh khi đoàn đua tiến vào chân đèo Khánh Lê. Cặp Sơn - Thái “song kiếm hợp bích” tác chiến rất ăn ý. Và với nỗ lực vượt bậc, Lê Ngọc Sơn ung dung chinh phục hai đỉnh Khánh Lê và Giang Ly đoạt chiếc áo đỏ rất thuyết phục.

 Tay đua trẻ Phan Hoàng Thái ăn mừng chiến thắng chặng 5. Ảnh VĂN THUẬN

Diễn tiến ở chặng này, áo vàng Nguyễn Trường Tài khá đơn độc do phải một mình tác chiến với các đối thủ tranh chấp Tấn Hoài, Nguyễn Hoàng Sang (ADC TH Vĩnh Long), Huỳnh Thanh Tùng (QK7). Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm của một tay đua lão luyện, Trường Tài không để cho các đối thủ bỏ lại và đến khi các đồng đội Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn kịp thời tiến lên hỗ trợ, tay đua VUS TP.HCM đã kịp cán đích vị trí thứ 5 bảo toàn chiếc áo vàng sau năm chặng.

Ở chặng này, tuyển thủ trẻ quốc gia Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) thi đấu cực kỳ sung mãn khi anh liên tục dẫn đầu từ chân đèo Giang Ly. Sau đó một mình một ngựa giành chiến thắng chặng 5 với thành tích 3 giờ 11’15”. Hai tay đua ADC TH Vĩnh Long gồm Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Hoàng Sang chia nhau hai vị trí nhì, ba.

Áo Xanh Lê Văn Duẩn cùng đồng đội bảo vệ áo vàng cho Nguyễn Trường Tài. Ảnh: KIM LONG

Kết thúc chặng đua khắc nghiệt nhất hành trình, các danh hiệu gần như đã an bài. Tay đua Nguyễn Trường Tài (VUS TP.HCM 1) đã nắm chắc danh hiệu áo vàng. Tương tự đồng đội Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM 1) cũng cầm chắc chiếc áo xanh dành cho tay đua có nước rút nhanh nhất.

Sáng mai (22-11), các tay đua thi đấu chặng 6 Đà Lạt - Bảo Lộc lộ trình dự kiến 100 km.

Lê Ngọc Sơn giành giải ‘Vua leo núi’ ảnh 3

 

Lê Ngọc Sơn nhất hai đèo Khánh Lê và Giang Ly đoạt áo đỏ. Ảnh: MQ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.