LĐBĐ Lào thưởng kỷ lục nếu đội nhà thắng trận khai mạc

(PL)- Buổi gặp gỡ của lãnh đạo LĐBĐ Lào (LFF) với đội tuyển nhà trước trận gặp Việt Nam đã hứa thưởng kỷ lục trong lịch sử bóng đá Lào với số tiền 200 triệu kíp (tương đương 547 triệu đồng) nếu đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Số tiền thưởng trên giảm còn phân nửa (100 triệu kíp) nếu trận Lào-Việt Nam kết thúc với kết quả hòa.

Không chỉ treo thưởng trận khai mạc, Chủ tịch LFF Viphet Sihachakr cũng nêu chi tiết số tiền thưởng từng trận ở vòng bảng và bổng lộc tương ứng với mục tiêu mà lãnh đạo LFF đặt ra từng cột mốc, từng trận đấu cho các cầu thủ của họ.

Chủ tịch Viphet Sihachakr và lãnh đạo LFF đặt niềm tin rất lớn vào đội tuyển Lào tại AFF Cup này. Ông Viphet Sihachakr nói: “Những trận giao hữu quốc tế gần đây Lào đã thể hiện mình là một tập thể tiến bộ với tinh thần đồng đội và lối chơi giàu sức sống. Tôi tin AFF Cup 2018 này đội tuyển Lào sẽ thể hiện tốt với diện mạo mới của mình”.

Đội tuyển Lào trên sân quốc gia chờ tiếp đội tuyển Việt Nam với mức thưởng kỷ lục của bóng đá Lào. Ảnh: VIENTIANE TIMES

Ông Viphet Sihachakr còn khẳng định lãnh đạo LFF không “soi” kết quả những trận quốc tế gần đây của đội nhà. Ngược lại, họ chỉ quan sát tinh thần, thái độ tập luyện và thi đấu của cầu thủ Lào dưới sự huấn luyện của HLV người Singapore, ông Sundram Moorthy.

Theo tờ Vientiane Times thì đội tuyển Lào nuôi mục tiêu vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018, tức sẽ phải giành một trong hai suất trước các đối thủ rất khó chơi như Việt Nam (vô địch 2008), Malaysia (vô địch 2010), Myanmar và Campuchia.

Trong khi đó HLV Sundram Moorthy thì thực tế hơn khi thừa nhận nền bóng đá Lào các cầu thủ Lào chỉ ở dạng bán chuyên nghiệp so với các đội ở Đông Nam Á mà thôi. Tuy nhiên, ông lại cho rằng đó cũng là lợi thế về tâm lý vì cầu thủ Lào không chịu bất kỳ áp lực nào tại AFF Cup này mà chỉ tập trung vào khát khao cống hiến vì màu cờ sắc áo. Đó cũng là thông điệp của ông với toàn đội ngay từ buổi đầu tập trung: Ai không có động lực tập luyện và thi đấu thì xách gói rời đội tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.