Làng nghề lư đồng An Hội 'đỏ lửa' những ngày cận Tết

(PLO)- Trải qua 200 năm thăng trầm làng nghề làm lư đồng An Hội vẫn giữ được nét đặc trưng, sự tinh tế, thẩm mỹ qua từng đường chạm khắc trên lư.

Video: Làng nghề lư đồng An Hội 'đỏ lửa' những ngày cận Tết

Cận Tết, làng nghề đúc lư đồng An Hội (quận Gò Vấp, TP.HCM) bước vào cao điểm sản xuất trong năm. Tuy nhiên, năm nay số lượng đơn hàng Tết và giá cả giảm nhiều so với những năm trước.

lư đồng
Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này tại các cơ sở đúc đồng An Hội (quận Gò Vấp, TP.HCM) rộn ràng, tất bật sản xuất phục vụ Tết.
lu-dong-9-3425.jpg
Điểm đặc biệt của lư đồng An Hội là khuôn được làm thủ công bằng đất sét tốt, không lẫn cát. Sau đó đem cán nhuyễn, sàng lọc thành bột trộn với tro trấu.
lu-dong-6-8469.jpg
Tiếp theo người thợ sẽ dùng sáp ong trộn với sáp đèn cầy để đúc khuôn sáp. Đây cũng là công đoạn quyết định độ đẹp xấu của lư đồng do đó đòi hỏi tính tỉ mỉ, khéo léo của người thợ.
lu-dong-3-1372.jpg
lu-dong-7-7104.jpg
Tiếp đến, người thợ sẽ bao bọc 2 lớp đất sét bên ngoài và bên trong khuôn sáp và mang đi phơi khô từ 7 - 10 ngày.
lu-dong-15-5560.jpg
Sau khi khuôn đã khô, người thợ sẽ đổ đồng nóng chảy vào khuôn. Khâu này đòi hỏi những người thợ có kỹ năng, tay nghề cao để có thể canh thời gian, đồng thời phải phối hợp ăn ý giữa các thợ với nhau.
lu-dong-11-9365.jpg
Sau khi đập bỏ khuôn đất sẽ chuyển sang khâu làm nguội, các công đoạn gia công như mài giũa, chạm khắc hoa văn, đánh bóng và bán ra thị trường.
lu-dong-10-3941.jpg
lu-dong-12-6953.jpg
lu-dong-16-6242.jpg
Người thợ sẽ chạm khắc hoa văn và đánh bóng cho lư đồng. Do quá trình làm lư đồng bằng thủ công nên cần 20 ngày để cho ra một chiếc lư đồng thành phẩm.
lu-dong-17-7685.png
Ông Trần Quốc Kiển, chủ cơ sở lư đồng Quốc Kiển cho biết, lư đồng An Hội với đặc điểm làm thủ công nên được nhiều người chọn trang trí mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên so với năm ngoái, năm nay tình hình ảm đạm hơn, đơn mới chỉ lác đác trong khi hàng tồn kho còn nhiều. Giá cả năm nay giảm 20%, số lượng thợ ở xưởng ông cũng giảm còn 13 người trong khi năm ngoái cần đến 30 thợ mới đủ phục vụ đơn hàng Tết.
lu-dong-13-4649.jpg
Sau gần 200 năm, làng đúc đồng An Hội đã giảm từ 24 cở sở xuống còn 4 cơ sở đang hoạt động. Dù trải qua nhiều thăng trầm và sự cạnh tranh của lư đồng công nghiệp sản xuất đại trà bằng máy, song nghề làm lư đồng An Hội vẫn giữ được nét đặc trưng, sự tinh tế, thẩm mỹ qua từng đường chạm khắc trên lư.
lu-dong-14-3708.jpg
Dịp Tết, ngoài lư đồng truyền thống, các cơ sở ở đây còn sản xuất nhiều sản phẩm khác để phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.