Làm gì nếu cầu thủ Sài Gòn FC hoang mang bỏ giải?

(PLO)- Còn hai lượt trận nữa V-League 2022 kết thúc nhưng mọi bất lợi đang chỉ về đội bóng Sài Gòn FC bởi nội tình bi đát của đội bóng này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đã có nhiều tranh luận về việc rời thuyền của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức. Đa phần là chê trách dù ông Đức ra đi khi ông đã làm mọi cách cho tập thể Sài Gòn FC theo lời mời vội vàng của lãnh đạo CLB lúc đội gặp khó khăn. Tuy nhiên, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, ông Đức rất cần trao đổi với những người có trách nhiệm thì tất cả đều “khóa máy”. Không thể liên lạc được với những người có trách nhiệm, ông Đức cũng ra đi bởi bản thân ông không có ràng buộc bằng hợp đồng vực Sài Gòn FC dậy.

Cổ động viên Sài Gòn FC từng “vì yêu mà đến” nhưng nay thì… Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cổ động viên Sài Gòn FC từng “vì yêu mà đến” nhưng nay thì… Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuy nhiên, từng là cầu thủ, là một tuyển thủ tiếng tăm và là một HLV tài năng, việc tự rời thuyền của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức khiến nhiều người sốc bởi đây là lúc các cầu thủ cần sự đồng lòng trong việc tát nước khỏi con thuyền đang đắm.

Ở đội bóng nào cũng vậy, cầu thủ là lực lượng lao động nên họ có quyền đòi hỏi quyền lợi chính đáng của họ khi tương lai bất ổn. Mà ở Sài Gòn FC thì nhiều cầu thủ đang bị nợ thưởng, nợ lót tay nên việc lo lắng đá xong giải sẽ bị “xù” là một tương lai gần rất ảm đạm có thể sờ thấy được.

Người lao động mà tương lai bất ổn còn hiện tại thì chẳng biết bám víu vào đâu, thậm chí là bị ông chủ đưa vào dạng “trốn thanh toán nợ” thì càng khủng hoảng hơn.

Vừa qua cũng đã có những dự báo đặt ra về một Sài Gòn FC không ai lèo lái có thể bỏ giải và điều này nếu xảy ra thì V-League sẽ loạn bởi buộc phải hủy hết những trận đấu của Sài Gòn FC và lúc đấy thứ hạng sẽ rối tung, nhất là với những đội “lỡ” có nhiều điểm trong hai lượt trận gặp Sài Gòn FC.

Suy nghĩ trên khó xảy ra nhưng hoàn toàn có thể và VPF, VFF nên tiên liệu tình huống xấu nhất có thể xảy ra ở hai lượt trận cuối của V-League.

Sài Gòn FC đang trong tình trạng như “rắn mất đầu” khi không có lãnh đạo, không có giám đốc kỹ thuật, giờ nếu không có cả HLV thì cầu thủ liệu có chịu đá?

Tại giải hạng Nhất vừa kết thúc tuần qua, khi có thông tin đội Cần Thơ bỏ giải, không đá lượt cuối thì những nhà điều hành giải và nhiều cấp đã phải vào cuộc “bơm” để Cần Thơ đá nốt cho giải về đích an toàn.

Khả năng với Sài Gòn FC, nếu có cuộc đình công tự phát thì lấy gì để “bơm”?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.