Làm dâu phải luyện tinh thần thép

Từ xưa, khi người phụ nữ xuất giá thì ắt hẳn sẽ phải chịu thêm nhiều gánh nặng. Ngoài việc  lo lắng cho nhà mình còn phải chăm lo cho gia đình nhà chồng như con.

Mới đây có một sự việc rất đau lòng là một phụ nữ trẻ ôm đứa con trai 2 tuổi nhảy xuống sông Lô tự tử, trong bụng cô còn mang bầu 3 tháng. Theo thông tin tiết lộ, do mâu thuẫn với gia đình chồng lên đến đỉnh điểm, không có lối thoát nên cô mới quyết định quyên sinh.

Nhiều người cho rằng người mẹ này dại dột, độc ác….vì tự ý cướp đi mạng sống của con mình. Người lại trách gia đình chồng cô quá tàn nhẫn. Số đông thì nghĩ rằng vấn đề cốt yếu là do cô yếu đuối về mặt tinh thần nên mới chọn con đường đó. Vậy làm dâu phải chăng là nên rèn luyện cho mình tinh thần thép để vượt qua mọi áp lực khi chung sống với gia đình chồng ? 

Từ xưa đến nay, cô dâu nào cũng đều phải chịu những áp lực nhất định. Đó một cuộc cách mạng lớn trong đời người phụ nữ, để làm dâu thành công cũng cần phải rèn luyện ý chí và quyết tâm. Tinh thần thép này không có từ bẩm sinh mà phải tôi luyện.

Một cô gái khi còn chung sống trong gia đình mình, dẫu có xung khắc cãi vã, nhưng vì cùng huyết thống nên mọi việc dễ bỏ qua cho nhau. Khi đi lấy chồng, cô dâu cũng có thể xung khắc với ai đó trong gia đình chồng. Nếu cuộc hôn nhân ấy lại không được hoan nghênh thì càng dễ trở thành bi kịch.

Vì “khác máu tanh lòng” cho nên mọi xích mích nhỏ nhặt trở thành chuyện lớn. Ngay cả khi gia đình chồng rất yêu quý nàng dâu thì cũng không tránh khỏi những bất đồng trong cuộc sống.
Ví như, khi làm dâu, nhà chồng có thể làm ngã con bạn mà bạn không dám phàn nàn, bạn làm ngã con bạn thì cả gia đình chồng sẵn sàng trách móc. Mẹ chồng có thể nặng lời nhưng bạn thì không thể. Còn có rất nhiều điều tồi tệ khác mà bạn phải chịu thiệt thòi khi làm dâu. Có quá nhiều thứ khiến bạn mệt mỏi, bức xúc nhưng thực tế là bạn không thể làm gì để thay đổi theo ý mình được.

Đừng cố suy nghĩ vào những việc mà bạn không thể thay đổi được

Sức mạnh tinh thần cũng giống như sức mạnh cơ bắp – không ai có nguồn cung không hạn chế. Vậy tại sao lại lãng phí năng lượng của bạn vào những việc bạn không thể kiểm soát ? Hãy bỏ qua những thứ vụn vặt diễn ra hàng ngày, tập trung vào mục tiêu chính của cuộc đời bạn như chăm sóc con, học tập nâng cao trình độ và làm đẹp cho bản thân... Hãy làm những việc bạn có thể làm và đừng cố bắt người khác thay đổi vì họ sẽ không thay đổi đâu. 

Coi sự cố xảy ra trong quá khứ là sự rèn luyện

Bạn đã từng có những khúc mắc với gia đình chồng, dù nhỏ hay lớn, hãy coi đó là cơ hội để bạn học. Khi gia đình chồng bạn phạm lỗi, hãy coi nó là cơ hội để thể hiện lòng tốt, vị tha và thấu hiểu.

Than vãn khiến tinh thần của bạn xuống cấp

William Arthur Ward nói: “Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm”. Bạn luôn bị áp lực trong cuộc sống vì rõ ràng bạn là người phụ nữ trong gia đình. Than vãn chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn mà thôi.Vì vậy nếu có điều gì không hay xảy ra, đừng mất thời gian phàn nàn. Hãy đặt nguồn năng lượng tinh thần đó vào những hoàn cảnh tốt hơn.

Hỉ xả, từ bi

Có nhiều người hay suy diễn mọi vấn đề và thổi phồng lên một cách thái quá. Bình thường, nếu mẹ đẻ của bạn nói: “Trời ơi, nó để cháu bà ho suốt thế này” thì bạn chỉ cười trừ, nhưng nếu mẹ chồng nói câu đó, ắt hẳn bạn sẽ tức tối nghĩ rằng: “Chắc bà ta có ý bảo mình không biết chăm con” rồi sau đó nghĩ ra đủ thứ xấu xí khác.

Phật dạy, muốn điều hòa cuộc sống này chúng ta phải tập nhẫn nhục và từ-bi-hỉ-xả, tức là tập nhẫn nhịn và vui vẻ tha thứ. Nhẫn nhịn và tha thứ cũng là một cách rèn luyện tinh thần của người làm dâu. 

Học được những điều trên, dù có bất cứ sóng gió nào xảy ra, bạn cũng không bao giờ quẫn trí và làm những điều dại dột. 

Bo Thoa (Depplus.vn/MASK)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.