(PLO)- Thuận vợ thuận chồng phát sóng tuần này mang tới câu chuyện hôn nhân đầy thú vị của cặp đôi Võ Tuấn Đại và Đặng Ngọc Thanh Vân trong chủ đề Ở rể.
(PL)- Hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã bác yêu cầu đòi tiền làm dâu trong bốn tháng và các khoản thiệt hại khác của mình, chị đang làm đơn yêu cầu xem xét giám đốc thẩm để đòi lại danh dự.
Cuối cùng rồi chị cũng giải thoát được đời mình ra khỏi cuộc hôn nhân tù túng, bất hạnh, nhưng sao lòng chị không thấy nhẹ nhàng mà như mang thêm gánh nặng ngàn cân.
(PLO) Đôi mắt có đuôi của chị là điều làm mẹ tôi phản đối dữ nhất. Mẹ bảo những người đàn bà mắt liếc có đuôi thường không chung thủy, hay liếc trai. Mẹ lo anh cục mịch không giữ được chị...
Từ xưa, khi người phụ nữ xuất giá thì ắt hẳn sẽ phải chịu thêm nhiều gánh nặng. Ngoài việc lo lắng cho nhà mình còn phải chăm lo cho gia đình nhà chồng như con.
Câu chuyện thú vị Làm dâu phố cổ của nickname Võ Tòng đánh mèo đang gây chú ý trong cộng đồng mạng. Có sự đồng ý của tác giả, iHay.vn xin được đăng tải lại câu chuyện bật lên nhiều điều phải suy ngẫm này.
Giờ tan trường, chẳng khó để bắt gặp những sinh viên rời giảng đường với cái bụng bầu vượt mặt vội vã tới bên người chồng đứng đợi sẵn. Sinh viên nữ lấy chồng, làm mẹ, làm dâu chẳng khác nào "đi trên dây".