(PLO)- TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa đình chỉ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Lâm (hướng dẫn viên du lịch, SN 1988) vì bị hại bãi nại, rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo tại phiên tòa.
• Hậu vệ Võ Nhật Tân sau khi đoạt giải Fair Play 2012 đã chia sẻ rằng: “Thú thật là tôi bất ngờ với danh hiệu này vì nghĩ đó là việc làm rất bình thường của mọi cầu thủ khoác áo Đồng Tâm Long An.
(PLO)- Hồi ký Để gió cuốn đi của ca sĩ Ái Vân từng gây xôn xao khi để trắng bảy trang giấy viết về người chồng thứ hai mà chị cho là quá đau đớn, tủi nhục cũng như sợ con trai mình tổn thương.
(PLO) - Hôm 18-5, truyền thông Thái Lan đưa tin một phụ nữ Hồng Kông đã khỏa thân thực hiện cú nhảy cảm giác mạnh (bungee jumping) ở Chiang Mai, Thái Lan. Sau đó, công ty tổ chức trò nhảy bungee này đã bị phạt 1.000 baht.
Không kiềm chế được dục vọng, Cường đã hại đời hai bé gái. Tương lai Cường đổ ụp sau cái đêm đen tối đó. Ngồi trong trại giam, Cường đã khóc, khóc vì hận bản thân mình, khóc vì thương nạn nhân phận mỏng đã mất sau đó không lâu....
Trong cuộc chiến đàn bà ngoại tình thì người chồng là nguyên nhân rất rõ ràng. Thì nếu một ngày bất chợt phát hiện vợ mình ngoại tình, đức ông chồng có cân phân là "tha" hay "bắt" hay không?
(PLO) Mẹ vừa muốn bảo vệ con, giữ gìn con mãi mãi trong vòng tay yên bình vừa muốn con hiểu được rằng, thế giới ngoài kia thực sự ngổn ngang. Thế giới không chỉ hát ca và nhảy múa, thế giới chao đảo từng giờ!
Khi tha thứ cho những người từng làm mình tổn thương, bạn sẽ thấy bản thân vui vẻ, thoải mái hơn, tiếp tục tiến về phía trước và đạt được những mục tiêu lớn trong đời. 4 người sau xứng đáng nhận sự tha thứ của bạn khi một năm sắp khép lại.
Ghen tuông giống như bà hỏa, biến hóa khôn lường, bùng lên rồi thì gia đình bình yên hay không, pháp luật sai đúng thế nào cũng mặc, miễn là trút được sự bực tức của mình lên nửa kia. Nhưng, thường thì nửa kia thoát hiểm, còn nửa này và nửa thứ ba hứng đòn.
Rất dễ để khoan dung cho những người không yêu thương, không thân thiết, không gần gũi. Nhưng thật khó để không xét nét với những tổn thương dù là vô tình mà bạn đời dành cho ta.