Lại một cầu thủ trụy tim trên sân

(PL)- Hậu vệ cựu tuyển thủ U-21 Bỉ Gregory Mertens của CLB Sporting Lokeren giữa trận đấu với đội Genk tranh giải quốc gia đã quỵ ngã trên sân, được cấp cứu 30 phút vẫn không tỉnh lại.

Năm nay 24 tuổi, Mertens vừa qua Anh dự trận tranh Cúp Europa League với Hull City của Anh thua 1-2 nhưng vẫn giành quyền vào tứ kết nhờ kết quả lượt đi thắng 1-0.

Sự cố kể trên gợi lại mối lo ngại từ lâu về tình trạng sức khỏe của cầu thủ khi ra sân mà không được bảo vệ đầy đủ bằng các biện pháp cần thiết theo yêu cầu của FIFA. Những sự cố vẫn còn xảy ra dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Hồi đầu tháng này, cầu thủ Alabi cựu Millwall (Anh) lần thứ hai phải cấp cứu bệnh tim ngay trên sân kịp thời. Trước đó hai tháng người ta đã chứng kiến một cầu thủ của đội nghiệp dư Crowley tại Anh đột quỵ bất tỉnh tại chỗ, may mà cứu sống vào phút chót. Cùng lúc cầu thủ Hamed đã đâm đơn kiện đội trẻ Tottenham đòi bồi thường 10,5 triệu USD với lý do tương tự lúc anh đá trận gặp Bruges (Bỉ) trong khuôn khổ Cúp C3 cũ.

Danh sách những tai nạn như vậy kéo dài trong nhiều năm trước đó, như năm 2014 có bốn cầu thủ đau tim mà chết trong khi đá ở Israel, Indonesia, Nepal. Năm 2013 con số cầu thủ đột tử là 10 người gồm cả Pháp, Nigeria, Nhật…

Nổi cộm nhất là tiền đạo Feher của Hungary năm 2010 và tiền đạo Foe của Cameroon - cựu cầu thủ West Ham và MU đột tử trên sân năm 2003 lúc 28 tuổi. May mắn hơn là cựu tuyển thủ Pháp Thuram năm 2008 định ký hợp đồng thi đấu cho Paris St Germain thì phát hiện bệnh tim bất ổn nên tuyên bố giải nghệ nhằm bảo vệ mạng sống.

Thấy rõ những mối nguy hiểm chết người cận kề sinh mạng cầu thủ nên FIFA đã ra lệnh các CLB lẫn đội tuyển phải kiểm tra thể trạng cầu thủ thật nghiêm túc trước khi bước vào trận đấu cũng như có bác sĩ và xe cứu thương ứng trực bên sân 100%. Tuy nhiên, điều này chỉ được thực thi đối với các đội lớn trong các trận chính thức, còn đội nhỏ thì khó kiểm soát vì quá tốn kém, tình hình tài chính của họ không đáp ứng nổi và mặt khác các đội như thế… quá nhiều.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.