Lá đơn xin ra sân dễ thương của Chương Thị Kiều

(PL)- Trung vệ Chương Thị Kiều trong thời gian chữa trị chấn thương với bác sĩ Hàn Quốc Choi Ju Young vẫn can đảm viết đơn xin ra sân chơi Cúp Quốc gia và góp sức trong chức vô địch của CLB TP.HCM.

Tuyển nữ TP.HCM vừa lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia với dấu ấn lớn của tiền đạo Huỳnh Như trong trận chung kết thắng Than khoáng sản Việt Nam (TKS VN). Với việc tạo ra một quả phạt đền giúp đồng đội Bích Thùy lập công trên chấm 11 m và ghi bàn ấn định 2-0, chân sút thủ quân tuyển quốc gia này đã đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nhưng ít ai biết đằng sau chiến công của tuyển nữ TP.HCM lần đầu tiên đoạt cúp quốc gia còn là những sự hy sinh thầm lặng của nhiều cầu thủ khác, như đội trưởng Thùy Trang đã luống tuổi vẫn cày ải miệt mài dìu dắt các đàn em.

Đặc biệt là trung vệ Chương Thị Kiều đang chữa chấn thương đã viết đơn xin ra sân chia lửa với đồng đội ở hai trận bán kết thắng Phong Phú Hà Nam 1-0 và chung kết qua mặt TKSVN.

Chương Thị Kiều được BS Choi chữa chấn thương và lá đơn xin được ra sân. Ảnh: CCT

Có Chương Thị Kiều (phải), các đồng đội vững tin và cùng TP.HCM lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia. Ảnh: CCT

Kiều bị đau không đá vòng bảng nhưng ngay trước trận bán kết đã viết đơn xin phép ra sân thi đấu: “Được tập luyện và thi đấu cho đội tuyển nữ TP.HCM và đội tuyển quốc gia là một niềm vui, niềm tự hào của tôi. Tuy nhiên, trong trận chung kết SEA Games 2019 tôi đã bị chấn thương.

Trong thời gian qua, tôi được sự quan tâm của ban giám đốc và ban huấn luyện nhằm chữa trị chấn thương và hồi phục. Trong thời gian hồi phục, tôi cũng đã tham gia tập luyện cùng đồng đội và có những trận đấu tập. Tôi cảm thấy tôi có thể thi đấu lại bình thường.

Nay tôi xin phép ban giám đốc và ban huấn luyện cho tôi được ra sân thi đấu tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2020, để tôi có thể sát cánh cùng đồng đội, mang thành tích tốt về cho đội bóng và cho đơn vị TP.HCM. Đây là niềm mong muốn của tôi, rất mong được sự chấp thuận của ban giám đốc và ban huấn luyện. Tôi xin chân thành cảm ơn!”.

Có trung vệ thép Chương Thị Kiều trên sân, tuyển nữ TP.HCM an tâm hơn rất nhiều ở hai trận cuối quyết định, như đánh giá của HLV Kim Chi: “Ai cũng biết Chương Thị Kiều là một trong những cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia cũng như TP.HCM. Sự trở lại của Kiều vừa giúp ích cho đồng đội về chuyên môn, vừa thúc đẩy tinh thần cho đồng đội tự tin hơn rất nhiều. Có Kiều đứng ở phía sau, hàng tiền vệ và tiền đạo rất vững tin”.

Còn nhớ trước trận chung kết SEA Games 30, chính HLV Mai Đức Chung đã nài nỉ cô học trò người dân tộc Khmer cố gắng chịu đau ra sân đá với Thái Lan, không cần chạy nhiều, bởi sự xuất hiện của Kiều đủ làm đối phương “sợ”. Khi ấy, Chương Thị Kiều không may bị thêm một chấn thương máu chảy đầm đìa ở đùi nhưng vẫn nghiến răng chơi bóng để cùng tuyển nữ Việt Nam qua mặt Thái Lan lên ngôi vô địch.

Chương Thị Kiều không sang Hàn Quốc phẫu thuật

Hậu SEA Games 30, VFF đã tính đưa Chương Thị Kiều sang Hàn Quốc hoặc Singapore theo nguyện vọng để mổ vết thương đứt dây chằng chéo trước nhưng bị hoãn lại vì dịch COVID-19. Thật bất ngờ trong mùa nghỉ dịch, cô gái quê Kiên Giang nỗ lực tập luyện và hồi phục rất tốt. Khi tuyển nữ TP.HCM đá Cúp Quốc gia ở Hà Nội, trung vệ này đã được VFF hỗ trợ thăm khám và điều trị bởi bác sĩ giỏi Choi Ju Young. Ông Choi đã gửi các kết quả chụp phim của Chương Thị Kiều sang các đồng nghiệp ở Hàn Quốc và kết luận: “Kiểu bị tổn thương ở dây chằng chéo trước của đầu gối. Phương pháp điều trị tốt nhất cho Kiều trong trường hợp không cảm thấy đau, vết thương không sưng và vẫn có thể vận động thì không cần phẫu thuật. Theo tôi, nếu không mổ và điều trị theo hướng phục hồi tích cực của tôi, Kiều có thể trở lại tập luyện khoảng ba tháng sau. Còn nếu phẫu thuật, Chương Thị Kiều sẽ mất nửa năm hồi phục”. Hiện trung vệ của TP.HCM vẫn ở lại Hà Nội tập phục hồi với BS Choi mỗi ngày. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.