Klopp sững sờ với chất lượng của bóng đá nữ

(PLO)- Chiến lược gia người Đức tiết lộ, ông bị “thổi bay” bởi những màn trình diễn ấn tượng của các cô gái tại giải vô địch châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đội tuyển bóng đá nữ Đức ăn mừng sau khi loại tuyển Pháp ở bán kết. Ảnh: GETTY

Đội tuyển bóng đá nữ Đức ăn mừng sau khi loại tuyển Pháp ở bán kết. Ảnh: GETTY

HLV trưởng Liverpool, Juergen Klopp khẳng định yêu đội tuyển Anh nhưng trái tim ông lại thuộc về tuyển Đức khi hai đội tranh chức vô địch bóng đá nữ châu Âu vào ngày mai (30-7).

Giải đấu đã có 92 bàn thắng được ghi sau 30 trận đấu và sẽ kết thúc bằng trận tranh ngôi “nữ hoàng” giữa chủ nhà Anh và Đức trên sân Wembley tối Chủ nhật. Cả hai đội tuyển đều toàn thắng và chỉ mới để thủng lưới một bàn.

"Ngòi nổ" nguy hiểm của tuyển Đức - Alexandra Popp. Ảnh: GETTY

"Ngòi nổ" nguy hiểm của tuyển Đức - Alexandra Popp. Ảnh: GETTY

Trước trận đấu giữa Liverpool với Manchester City tại Community Shield, HLV Klopp chia sẻ: “Phải nói rằng, tôi thực sự yêu thích bóng đá nữ. Quá xuất sắc, chất lượng của giải đấu thật không thể tưởng tượng nổi. Tuyển Anh đang thi đấu rất tốt. Tôi cũng đã xem ba trận đấu của tuyển Đức, họ cũng chơi rất tốt. Đó sẽ là trận chung kết đầy căng thẳng giữa hai đội.

Tôi yêu nước Anh rất nhiều nhưng trái tim tôi dành cho đội tuyển Đức. Tại một Wembley cháy vé với phần lớn khán giả là người Anh, đó sẽ là một thách thức lớn đối với tuyển Đức. Tuyển Anh dù được chơi trên sân nhà nhưng tuyển Đức mới là đội bóng có cơ hội”.

Georgia Stanway đi bóng trước hàng thủ Thụy Điển ở bán kết. Ảnh: GETTY

Georgia Stanway đi bóng trước hàng thủ Thụy Điển ở bán kết. Ảnh: GETTY

Nếu như tuyển Anh đang hướng đến danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử thì tuyển Đức đã tám lần đoạt chức vô địch châu Âu.

HLV Klopp cho biết thêm: “Quan trọng nhất là bộ mặt mà bóng đá nữ đã thể hiện, đó là một giải đấu tuyệt vời. Trong vài năm qua, bóng đá nữ đã thực sự bùng nổ và phát triển mạnh. Về mặt chiến thuật và kỹ thuật đã đạt mức độ cực kỳ cao. Nhất là cường độ của các trận đấu - về mặt vật lý thì nó thực sự rất, rất hay và tôi rất thích xem.

Xin chúc mừng tất cả các đội đã góp mặt tại giải đấu vì đấy là sự quảng bá dành cho bóng đá, không chỉ với bóng đá nữ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.