King’s Cup 2024: Tuyển Thái Lan không để “vàng ta đãi tây”

(PLO)-Chấm dứt 7 năm "vàng ta đãi tây", tuyển Thái Lan vô địch King's Cup 2024, giải đấu tròn 50 năm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù giải đấu kỷ niệm tròn nửa thế kỷ, King’s Cup 2024 nhưng đội khách Syria quyết tâm đánh bại tuyển Thái Lan để ẵm cúp vàng ngay trên đất Thái.

Rất may một buổi tối ở Songkhla không mưa dẫn đến hai trận cuối cùng của King’s Cup 2024, lần thứ 50 của Thái Lan diễn ra cực chất và hấp dẫn.

Ở trận chung kết rất căng thẳng, Syria không nể mặt hay nhượng bộ chủ nhà dù là giải đấu kỷ niệm năm chẵn đúng 50 năm. Ngay sau tiếng còi vang lên đã cho thấy một Syria đầy quyết tâm, không hề có ý nhượng bộ chủ nhà tuyển Thái Lan. 40 phút đầu trận, trọng tài người Trung Quốc đã phải bốn lần rút thẻ, trong đó ba cho tuyển Thái Lan. Những pha vào bóng rất lực và quyết liệt từ phía Syria khiến các cầu thủ Thái Lan bị đòn đau và thế là “sức nóng” của trận đấu được đẩy lên.

King Cup-2024-Tuyen-Thai-lan-1.jpg
Ekanit Panya (7) mở điểm trước cho tuyển Thái Lan phút 44. Ảnh: CTP

Chủ nhà, tuyển Thái Lan muốn vô địch giải đấu đánh dấu tròn nửa thế kỷ còn tuyển Syria lại mong có một chiếc cúp vàng, một danh hiệu để trang trí trong tủ kính của một nền bóng đá mà nhiều thập niên qua không hề yên ổn bởi chiến tranh, nội chiến.

Cầu thủ Syria cao to, chơi thứ bóng đá lực sĩ, đó là điều mà HLV Jose Lana khai thác nhằm tạo lợi thế cho Syria. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan thừa quyết tâm. Hai trung vệ mang hai dòng máu Thái Lan-Châu Âu, Jonathan Khemdee và Elias Dolah thể hiện cực kỳ máu lửa và liên tục va chạm nặng với các cầu thủ Syria.

King Cup-2024-Tuyen-Thai-lan.jpg
Suphanat Muenta chơi nổi trội nơi tuyến đầu. Ảnh: CTP

HLV Masatada Ishii của tuyển Thái Lan tung đội hình mạnh nhất khi những cựu binh không được gọi nữa. Khu vực giữa sân của Thái Lan rất mạnh với những cái tên như Chanathip, Ekanit Panya. Phía trên có cặp đôi trung phong là Supachai và Suphanat.

Phút 44, Ekanit Panya phá thế bế tắc cho Thái Lan bằng cú bật cao đệm lòng cận thành từ pha căng ngang từ sát biên ngang vào của Mickelson. Đó là một pha dàn xếp chồng biên cực đẹp và người kết thúc là Ekanit cũng rất hoàn hảo. Thủ môn Gleyel của Syria không thể cản phá vì cú đệm lòng của Ekanit cận thành và lực mạnh. 1-0 cũng là tỉ số của hiệp 1.

King Cup-2024-Tuyen-Thai-lan-3.jpg
Đội trưởng Chanathip "đóng đinh" trận đấu phút 90+1 mang cúp vàng về cho chủ nhà Thái Lan khi giải đấu tròn 50 năm. Ảnh: CTP

Sang hiệp 2, thế trận vẫn giằng co và cầu thủ hai đội tranh chấp rất nóng và quyết liệt. Phút 53, từ vị trí sát biên dọc và gần trung tuyến, Sasalak rất cẩu thả chuyền bóng dài về cầu môn...khi quả bóng đi vào khu vực trung lộ thì Ezequiel Ham đuổi theo bóng kịp và cầm bóng lao thêm 1 nhịp đối mặt thủ môn Khamai Pitawat và sút sệt san bằng 1-1 cho Syria. Sasalak một tuyển thủ lâu năm của tuyển Thái Lan và từng đá ở Hàn Quốc về nhưng chuyền bóng quá cẩu thả và không bài bản.

Trận đấu tiếp tục rất quyết liệt và nóng. Thái Lan không muốn “đấu súng” trên chấm 11m. Phút 90+1, Ekanit Panya có pha đi bóng rất kỹ thuật từ biên vào trung lộ trước vòng cung 16m50 rồi ra chân cực mạnh. Hậu vệ Syria cản phá bóng văng ra, bóng lại đến đúng vị trí của Chanathip di chuyển xuống. Đội trưởng tuyển Thái Lan ra chân trái rất lực, bóng bay chìm và căng sát cột gần, thủ môn Gleyel bị khuất tầm nhìn nên phản ứng đổ người muộn khi quả bóng nằm gọn trong lưới.

Đánh bại Syria 2-1 thật kịch tính và tốn sức, tuyển Thái Lan vô địch giải đấu truyền thống đúng 50 năm rất đẹp.

Đây là danh hiệu đầu tiên của HLV Masadata Ishii với đội tuyển Thái Lan. Và kể từ năm 2017 đến nay, tuyển Thái Lan mới vô địch trở lại giải đấu truyền thống của mình.

Ở trận tranh hạng ba, Philippines đánh bại Tajikistan 3-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.