Kiểu đua ‘truyền thống’ bị phá vỡ bởi các cuarơ ngoại

(PL)- Qua sáu chặng thi đấu, có đến bốn tay đua thay nhau lên bục cao nhất mặc chiếc áo vàng. Một giải đấu quốc tế giàu kịch tính với cú hích từ sự tích cực đến từ các đội đua quốc tế.

Dù chỉ có hai đội quốc tế mang danh là hai đội đua Đông Nam Á nhưng cả BICT (đại diện Thái Lan) và SICT (đại diện của Lào) đa phần là những tay đua châu Âu chuyên tham dự các cuộc đua tour 2.2 của Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI).

Chính những yếu tố ngoại đã buộc các đội đua trong nước phải tích cực thay đổi, đặc biệt là về mặt chiến thuật. Các VĐV ngoại thi đấu vô tư theo kiểu “có làm có hưởng” chứ không theo cách đua “truyền thống” của các đội trong nước là núp gió, tính toán chờ thời.

Chính cách đua “có làm có ăn” của các tay đua ngoại đã tạo ra những cuộc tách tốp bứt phá ngoạn mục, giúp đường đua trở nên sôi động hơn. Nó khác hoàn toàn với kiểu dồn chùm rồi giải quyết với nhau bằng nước rút tại đích đến. Thế nên không quá khó hiểu vì sao qua sáu chặng đấu, chiếc áo vàng danh giá thay đổi chủ nhân đến bốn lần.

Sự có mặt của các tay đua quốc tế giúp chuyên môn hấp dẫn hơn các cuộc đua khi chỉ có người nhà với nhau. Ảnh: MQ

Nếu như Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) vinh dự hai chặng liền mặc áo vàng thì ở chặng thứ ba, tuyển thủ trẻ Quàng Văn Cường (BVTV An Giang) khoác lên mình danh hiệu cao nhất. Với cú rút thắng ở chặng 4, Jos Koop (BICT) đoạt áo vàng rồi tiếp tục duy trì qua luôn chặng 5.

Tại chặng thi đấu thứ sáu (Vinh - Thanh Hóa, dài 149 km), tay đua Võ Phú Trung (Gạo Hạt Ngọc Trời) trở thành chủ nhân thứ tư của danh hiệu danh giá nhất cuộc đua. Với chiến thắng sau 3 giờ 39’04” chặng 6, cuarơ Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) rút ngắn khoảng cách 41 điểm áo xanh xuống còn 13 điểm so với Jos Koop, hứa hẹn cuộc chiến giành danh hiệu vua tốc độ sẽ gay cấn đến tàn cuộc.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp vượt qua Gạo Hạt Ngọc Trời và Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM để chiếm ngôi đầu.

Sáng nay (30-8), các tay đua tranh tài chặng 7 Thanh Hóa - Nam Định lộ trình dự kiến 133 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.